Mưu sinh trong nắng ngày Tết độc lập

(Baonghean.vn) - Trong khi người dân nhiều nơi đang nô nức với kỳ nghỉ lễ Tết độc lập, vẫn còn rất nhiều người đang 'phơi mình' giữa nắng để mưu sinh.

Những con thuyền đóng dở
Những con thuyền đóng dở không cho phép nghỉ ngơi bởi phải bàn giao cho khách. Ông Hồ Văn Hữu - thợ đóng tàu tại Quỳnh Lưu cho biết, chúng tôi vẫn được chủ cơ sở cho nghỉ lễ nhưng vì đảm bảo ngày công, kiếm thêm thu nhập nên vẫn tranh thủ đi làm. Hiện nay, có 2 tàu đang gần hoàn thiện nên tổ thợ đều tranh thủ thời gian làm việc để sớm bàn giao vỏ tàu cho ngư dân. Ảnh: Việt Hùng
Nụ cười vui mừng vì có việc đều
Nụ cười vui mừng vì có việc đều đặn ở xưởng đóng tàu của ông Nguyễn Trung Mai ở xã Quỳnh Thọ sau 2 giờ đồng hồ “phơi mình” giữa nắng để đóng tàu Nghị định 67. Ảnh: V.H
Đảm bảo cho những con tàu ra khơi
Đảm bảo cho những con tàu ra khơi sớm là mong ước của cả chủ lẫn thợ. Nghề đóng tàu đòi hỏi những nguời thợ phải có tay nghề cao, không ngại nắng hay mưa. Ảnh: V.H 
Các con tàu vẫn ra khơi đều nên các chị em phụ nữ
Các con tàu vẫn ra khơi đều nên các chị em phụ nữ Quỳnh Long vẫn vá lưới đều hàng ngày. Ảnh; V.H
Nhiều ngươi thợ xây cũng tất bật với tiến độ hợp đồng đã nhận.
Nhiều người thợ xây cũng tất bật với tiến độ hợp đồng đã nhận. Họ còn phải lao động, Kiếm được tiền và bình an là hạnh phúc trong ngày lễ. Ảnh: V.H  
Trên đồng muối An Hòa (Quỳnh Lưu), được nắng nên các chị, các mẹ vẫn ra đồng sản xuất muối dù là ngày 2/9.
Trên đồng muối An Hòa (Quỳnh Lưu), được nắng nên các chị, các mẹ vẫn ra đồng sản xuất muối dù là ngày 2/9. Niềm vui lao động và có thêm thu nhập khiến ai cũng phấn khởi dù lao động khá mệt nhọc. Ảnh: V.H

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới