Lời kể của nhân chứng và nạn nhân vụ nổ tại gara ô tô ở Nghệ An khiến 6 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cháu Nhật kể lại, trước đó vào khoảng 16h chiều 2/4, Nhật đạp xe chở 2 em ruột là H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi) qua nhà người ông họ. Khi vừa đi đến gara ôtô Lê Hiển thì bị vụ nổ làm hất văng chiếc xe đạp của Nhật và 2 em ra đường

Đến thời điểm hiện tại, vụ nổ xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển thuộc địa bàn xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã khiến 2 nạn nhân tử vong, gồm anh Lê Tiến H. (SN 1984, chủ gara) và anh Nguyễn Duy Nh. (SN 1993, người dân sống gần gara). Vụ nổ cũng khiến 4 người khác bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Gara ô tô Lê Hiển, nơi xảy ra vụ nổ. Trong ảnh: Các cấp chính quyền, người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Việt Hùng

Gara ô tô Lê Hiển, nơi xảy ra vụ nổ. Trong ảnh: Các cấp chính quyền, người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Việt Hùng

Là người chứng kiến cảnh tượng sau vụ nổ, anh Lê Tiến Cường, người dân gần gara ô tô vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Lúc đó khoảng 16h ngày 2/4, tôi đang ở trong nhà thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn kèm theo rung lắc rất mạnh trong 2 - 3 giây. Thấy vậy, tôi chạy ra ngoài, nhìn về phía gara ô tô thấy một cảnh tượng thương tâm, người lớn và trẻ em nằm bất tỉnh bên vũng máu với nhiều mảnh vỡ kim loại văng khắp nơi. Lúc này, người dân sinh sống gần đó tập trung đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng anh Lê Tiến H. (chủ gara) không còn nguyên vẹn”.

Cháu Hồ Trọng Nhật kể lại khoảnh khắc gặp nạn. Clip: Việt Hùng

Nhà đối diện gara ô tô bị các mảnh vỡ văng phải gây hư hỏng. Ảnh: Việt Hùng

Nhà đối diện gara ô tô bị các mảnh vỡ văng phải gây hư hỏng. Ảnh: Việt Hùng

Có mặt tại hiện trường, người dân chứng kiến nơi xảy ra vụ nổ có một vũng lõm dưới mặt đất, mái tôn lợp trên gara ô tô bị thủng nhiều lỗ, xung quanh nhiều vật kim loại văng khắp nơi. Chiếc xe đạp của 3 cháu nhỏ là anh em ruột ở gần đó bị hư hỏng nặng. Vụ nổ với sức công phá lớn khiến nhà hàng xóm đối diện bị ảnh hưởng. Chị Phạm Thị Nguyệt, người dân có nhà đối diện gara ô tô cho biết: “Vụ nổ khiến nhiều mảnh kim loại văng khắp nơi, nhà tôi bị thủng một lỗ ở tường, kính cường lực, gạch trong nhà bị vỡ tung. May mắn thời điểm đó, cháu gái đầu đang ngồi học bài bên trong, còn 3 mẹ con tôi đi chợ nên đã tránh được nạn, chứ nếu ở nhà không biết chuyện gì xảy ra”.

Cháu Hồ Trọng Nhật, nạn nhân trong vụ nổ kể lại sự việc. Ảnh: Việt Hùng

Cháu Hồ Trọng Nhật, nạn nhân trong vụ nổ kể lại sự việc. Ảnh: Việt Hùng

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, trong số 4 người bị thương, có 3 cháu là anh em ruột trong một gia đình. Sau khi vụ nổ xảy ra, các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngồi trên giường bệnh, cháu Hồ Trọng Nhật vẫn còn run rẩy, chưa hết sợ sau vụ nổ xảy ra. Nhật kể lại, trước đó vào khoảng 16h chiều 2/4, Nhật đạp xe chở 2 em ruột của mình là H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi) qua nhà ông họ (trú cùng xóm) để ăn cỗ. Khi vừa đi đến gara ôtô Lê Hiển thì bị vụ nổ làm hất văng chiếc xe đạp của Nhật và 2 em ra đường.

“Cháu đang chở 2 em đến nhà ông ăn giỗ, khi đến khu vực gara ô tô thì nghe một tiếng nổ lớn và sau đó không biết gì. Khi tỉnh lại thì cháu đang nằm trên giường bệnh, hỏi người thân thì mới biết nguyên nhân là do vụ nổ. Cháu thấy sức khỏe cũng ổn định rồi nhưng vẫn còn đau ở sau đầu và khắp người vì mảnh vỡ kim loại văng vào; còn hai em của cháu bị thương rất nặng”, Nhật cho biết.

Hiện giờ 2 em của Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, nên đối với cháu H.T.K.V (em trai của Nhật) các bác sĩ ở Bệnh viện bắt buộc phải cắt cụt cẳng tay, cắt 2 ngón tay thuộc bàn tay trái bị dập nát; nối 1 ngón tay bên bàn tay trái để cứu tính mạng cho cháu. Ở tổn thương chân, các bác sĩ tiến hành cắt lọc vết thương, lấy dị vật, cố định xương tạm thời bằng đinh… Đến 1h30' ngày 3/4, ca phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.T.K.V kết thúc.

Tiếp đó, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật cho cháu H.T.A.Đ (em gái của Nhật) với việc cắt lọc, nối cơ, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải… Đến 3h sáng ngày 3/4, ca phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.T.A.Đ cũng hoàn thành.

Gia cảnh khó khăn của gia đình 3 cháu nhỏ bị nạn trong vụ nổ thương tâm. Ảnh: Việt Hùng

Gia cảnh khó khăn của gia đình 3 cháu nhỏ bị nạn trong vụ nổ thương tâm. Ảnh: Việt Hùng

Được biết, 3 cháu gặp nạn là con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (43 tuổi). Nhiều năm qua, gia đình anh Nhâm luôn trong diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Hơn 1 năm nay, gia đình chủ động xin rút khỏi hộ nghèo, xuống hộ cận nghèo. Nay cả 3 con bị nạn, phải điều trị lâu dài, anh chị rồi sẽ khó khăn gấp bội.

Tin mới