Người dân Đại Sơn mong một cây cầu

(Baonghean) - Cầu Gãy, ở xóm 11, xã Đại Sơn (Đô Lương) nối tuyến đường giao thông huyết mạch xóm 11 tới trung tâm xã, và nối Truông Băng đến huyện Nam Đàn. Hàng ngày trên cầu có hàng nghìn người qua lại. Cầu dài 20m, rộng 1,5m, có 1 trụ, được đổ bê tông cốt thép dày khoảng 15cm, hai bên cầu không có lan can, phía dưới nước sâu trên 4m. Cầu đã được xây dựng từ rất lâu, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, hai bên mỏm cầu sụt xuống, giữa cầu nhô lên hình chóp nón. Nên việc qua lại trên cầu rất khó khăn và nguy hiểm.
 
Đã thường xuyên xảy ra tai nạn trên chiếc cầu này. Mới đây ngày 16/11/2011, chị Chu Thị Hoà 28 tuổi ở xóm 11, xã Đại Sơn, lúc 15h chị đi mua phế liệu về, cả người lẫn xe đạp bị rơi xuống sông, do không biết bơi nên chị bị chết đuối, để lại 2 đứa con còn thơ dại. Trước đó 2 anh em ruột là cháu: Nguyễn Thọ Đức (6 tuổi) và Nguyễn Thọ Thắng (4 tuổi) cũng ở xóm 11, xã Đại Sơn, chở nhau đi học, qua cầu bị rơi xuống nước cuốn trôi, mãi 6 tiếng sau mới tìm thấy thi thể. Chị Nguyễn Thị Lan và anh Trần Công Tuấn là người dân nơi đây cho biết: "Năm 2001 đến nay đã có 6 người chết khi đi qua chiếc cầu này, nếu tính từ năm 1991 thì số người chết lên tới 11 người." Nhiều người dân còn cho biết: Xóm đã đề nghị lên cấp trên, tu sửa nâng cấp chiếc cầu đã lâu, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy gì.
 
Đề nghị cấp trên quan tâm, có giải pháp sửa chữa chiếc cầu, để không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Văn Xinh

Tin mới