Nhật Bản gây sốc, Bỉ sớm rời cuộc chơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhật Bản tạo nên cú sốc lớn khi có màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục trước Tây Ban Nha, qua đó tiễn Đức về nước sớm. Tại bảng F, Bỉ mang đến nỗi thất vọng lớn khi sớm phải xách vali về nước.
Nhật tiếp tục tạo nên cơn địa chấn trước Tây Ban Nha để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Nhật tiếp tục tạo nên cơn địa chấn trước Tây Ban Nha để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Sự khác biệt về đẳng cấp giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản sớm được thể hiện khi đội bóng của Huấn luyện viên Luis Enrique có bàn mở tỉ số ngay ở phút 11. Sau hàng loạt pha nhồi bóng vào vòng cấm bị đánh bật ra, Azpilicueta bình tĩnh tung ra quả tạt như đặt cho Morata đánh đầu tung lưới Nhật Bản.

Dù vậy, cơ hội dành cho Nhật Bản trong hiệp 1 là con số 0 tròn trĩnh khi Tây Ban Nha luôn duy trì thế ép với tỉ lệ cầm bóng trên 80%. Nhưng sau giờ nghỉ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi đại diện châu Á có bàn gỡ từ rất sớm. Phút 48, tận dụng sự hời hợt của hàng thủ La Roja, cầu thủ vào sân thay người Ritsu Doan tung ra cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, đánh bại Unai Simon.

Khi Tây Ban Nha còn chưa kịp hoàn hồn, lưới của Simon đã rung lên lần thứ 2. Từ nỗ lực cứu bóng rồi chuyền vào của Kaoru Mitoma, Ao Tanaka dứt điểm cận thành hết sức dễ dàng. Trong tình huống này, tranh cãi xảy ra về việc bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Mitoma nhoài người hay chưa nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã được công nhận cho Nhật Bản.

Với chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã giúp cả hai đội dắt tay nhau vào vòng 1/8. Trận đấu cùng giờ tại bảng E giữa Đức và Costa Rica có kết quả 4-2 nghiêng về "Cỗ xe tăng".

Cũng trong đêm 1/12, đã diễn ra các trận đấu thuộc bảng F. Trong đó, nỗi thất vọng mang tên Bỉ khi chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Croatia.

Lukaku bỏ lỡ vô vàn cơ hội khiến Bỉ phải xách vali về nước sớm.

Lukaku bỏ lỡ vô vàn cơ hội khiến Bỉ phải xách vali về nước sớm.

Đội bóng xếp thứ 4 World Cup 2018 chỉ cần 1 trận hòa là có thể đi tiếp, nhưng lại nhập cuộc đầy quyết tâm. Chỉ hơn 10 giây sau tiếng còi khai cuộc, Ivan Perisic đã tạo ra cú sút nguy hiểm đầu tiên.

Trong cả hiệp 1, Bỉ chỉ có đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn của Mertens, nhưng cú cứa lòng vội vã của anh lại không chính xác.

Để đi tiếp Bỉ buộc phải thắng, vì vậy, huấn luyện viên Martinez đã tung Lukaku vào sân ngay sau giờ nghỉ. Chân sút cao lớn này đã lập tức gây ra đe dọa cho khung thành Croatia với một cú đánh đầu ở góc hẹp. Nhưng cơ hội rõ rệt nhất dành cho Lukaku đến ở phút 60. Trong tình huống bóng lộn xộn do Carrasco tạo ra, Lukaku đã đứng trước khung thành không còn thủ môn trấn giữ, tuy cú sút chân phải cực mạnh của Lukaku đã vượt qua được hậu vệ đối phương, nhưng lại chạm mép trong cột dọc… bay ra ngoài.

Những phút cuối chứng kiến sự vô duyên đến mức kỳ lạ của Lukaku. Phút 87, Lukaku chạm bóng rất vụng về khi đứng một mình trước khung thành khiến bóng bay ra ngoài. Phút 90, vẫn là Lukaku trước khung thành trống, nhưng anh lại đỡ bóng hỏng dù hoàn toàn có thể dứt điểm 1 chạm vào lưới. Phút bù giờ thứ 3, khi Lukaku gần như không thể bỏ lỡ cơ hội được nữa, thì một hậu vệ của Croatia đã nhanh hơn Lukaku khoảng vài phần trăm giây để phá bóng giải nguy.

Hòa 0-0, Bỉ nói lời chia tay sớm với World Cup 2022. Maroc và Croatia là 2 đại diện của bảng F lọt vào vòng 1/8.

Tin mới