Nhi đồng Đô Lương vươn lên đầu bảng sau trận thắng trước Nhi đồng Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù gặp nhiều khó khăn, Nhi đồng Đô Lương vẫn chứng tỏ được sức mạnh của một đội bóng giàu truyền thống trước đội bóng hàng xóm Thanh Chương.
Highlight: Ngân Hạnh - Đặng Cường

Ở lượt trận đầu tiên, Nhi đồng Thanh Chương có chiến thắng 3-1 trước Nhi đồng Cửa Lò, còn Nhi đồng Đô Lương bất ngờ bị Nhi đồng Quỳ Châu cầm hòa 1-1.

Với đội bóng xứ Nhút, một chiến thắng đồng nghĩa với tấm vé vào tứ kết, còn đội bóng xứ Lường cũng cần giành được 3 điểm nếu không muốn bất lợi ở lượt đấu cuối cùng.

Nhi đồng Thanh Chương sở hữu những tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên... Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Thanh Chương sở hữu những tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên... Ảnh: Thành Cường

Cầu thủ 2 đội ngang ngửa nhau về thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật và trong khoảng 10 phút đầu, thế trận khá cân bằng.

Nhi đồng Thanh Chương sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút chéo góc bên cánh phải của một cầu thủ áo đen không thắng được thủ môn Nguyễn Bá Sang của Nhi đồng Đô Lương.

..nhưng Nhi đồng Đô Lương cũng tỏ ra không hề kém cạnh trong những pha tấn công. Ảnh: Thành Cường

..nhưng Nhi đồng Đô Lương cũng tỏ ra không hề kém cạnh trong những pha tấn công. Ảnh: Thành Cường

Tuy có ít hơn những pha tấn công áp sát khung thành đội bạn, Nhi đồng Đô Lương lại là đội có được bàn thắng dẫn trước. Phút cuối của hiệp 1, từ một pha đá phạt bên cánh trái, số 4 Nguyễn Văn Nguyễn rót bóng vào vòng cấm. Tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn Nhi đồng Thanh Chương, số 11 Nguyễn Văn Phong nhanh chân sút bóng vào lưới.

Các cầu thủ nhí Đô Lương vui mừng sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Các cầu thủ nhí Đô Lương vui mừng sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Thành Cường

1-0 nghiêng về Nhi đồng Đô Lương là tỷ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, ngay ở phút đầu tiên, Nhi đồng Thanh Chương có cơ hội san bằng tỷ số nhưng đối mặt với thủ môn Nguyễn Bá Sang trong tư thế khá thoải mái, một cầu thủ áo đen lại dứt điểm chệch cột dọc.

Chắc chắn các cầu thủ cũng như cổ động viên Thanh Chương phải rất tiếc nuối cho tình huống này, bởi 2 phút sau đó, sau một pha phối hợp ăn ý, số 11 Nguyễn Văn Phong đã nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha dứt điểm gọn gàng bên cánh trái, khiến thủ môn Võ Trần Gia Bảo phải vào lưới nhặt bóng.

Huấn luyện viên Trần Văn Sơn của Nhi đồng Đô Lương chỉ đạo các học trò. Ảnh: Thành Cường

Huấn luyện viên Trần Văn Sơn của Nhi đồng Đô Lương chỉ đạo các học trò. Ảnh: Thành Cường

Những phút sau đó, huấn luyện viên Văn Thanh Chương của Nhi đồng Thanh Chương đã chỉ đạo các học trò đẩy nhanh tốc độ tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Nhi đồng Đô Lương đã chơi rất chắc chắn, khiến các pha dứt điểm của đội bóng xứ Nhút không đủ khó để vượt qua tay thủ môn Nguyễn Bá Sang. Bên cạnh đó, các pha lên bóng của Nhi đồng Đô Lương cũng khá sắc sảo, khiến thủ môn Võ Trần Gia Bảo vài lần phải cản phá rất vất vả.

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương của Nhi đồng Thanh Chương sốt ruột khi các học trò chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương của Nhi đồng Thanh Chương sốt ruột khi các học trò chưa có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ảnh: Thành Cường

Tuy vậy, sau nhiều nỗ lực, Nhi đồng Thanh Chương cũng tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút cuối trận đấu. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, một cầu thủ Nhi đồng Đô Lương để bóng chạm tay và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Số 10 Đinh La Thăng đã sút rất căng vào giữa khung thành, không cho thủ môn Nguyễn Bá Sang cơ hội cản phá. Nhưng đó cũng là bàn thắng duy nhất mà Nhi đồng Thanh Chương có được.

Chung cuộc, Nhi đồng Đô Lương giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Nhi đồng Thanh Chương. Với kết quả này, Nhi đồng Đô Lương vươn lên dẫn đầu bảng B nhưng cơ hội vào tứ kết vẫn đang chia đều cho cả 4 đội trong bảng.

Tin mới