Những hình ảnh đẹp của các cua-rơ cuộc đua xe đạp toàn quốc trong hành trình về Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chặng đua thứ 8 diễn ra tại Nghệ An là chặng đua mang đến nhiều cảm xúc cho các cua-rơ. Bởi đây là chặng đua mà các VĐV được về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 là nơi quy tụ của 140 VĐV hàng đầu Việt Nam. Giải năm nay chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các cua-rơ cả trong chiến thuật lẫn tốc độ. Đặc biệt dưới tiết trời khá nắng nóng của vùng Bắc Trung Bộ nhưng các tay đua vẫn chứng tỏ được sức mạnh về tốc độ của mình. Ảnh: Đức Anh
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 quy tụ của 140 VĐV hàng đầu Việt Nam. Giải năm nay chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các cua-rơ cả trong chiến thuật, lẫn tốc độ. Đặc biệt, dưới tiết trời khá nắng nóng của vùng Bắc Trung Bộ nhưng các tay đua vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi vận tốc trung bình của họ đạt trên 40 km/h. Ảnh: Đức Anh
Chặng đua thứ 8, với điểm đến là quê hương Bác Hồ dường như là động lực lớn để mỗi cua-rơ vượt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Ảnh: Đức Anh
Chặng đua thứ 8, với điểm đến là quê hương Bác Hồ dường như là động lực lớn để mỗi cua-rơ vượt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Ảnh: Đức Anh
Thi đấu trong tiết trời khá oi bức đã vặt kiệt sức lực không chỉ của các tay đua trong nước mà còn cả những tay đua đến từ các nước trên thế giới. Ảnh: Đức Anh
Thi đấu trong tiết trời khá oi bức đã làm háo tổn nhiều sức lực không chỉ của các tay đua trong nước, mà còn đối với cả những tay đua ngoại quốc. Ảnh: Đức Anh
Tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp là người cán đích đầu tiên ở chặng đua thứ 8 này. Anh được biết đến là tay đua có thế mạnh của những pha nước rút thần tốc. Tại điểm đích ở Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh tốc độ về đích của anh đo được là trên 70km/h. Ảnh: Đức Anh
Tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp là người cán đích đầu tiên ở chặng đua thứ 8 này. Anh được biết đến là tay đua có thế mạnh ở pha nước rút. Tại điểm đích ở Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh tốc độ về đích của anh là trên 70km/h. Ảnh: Đức Anh
Trong chuỗi hoạt động của đoàn đua tại Nghệ An. Các cua-rơ đã được về thăm quê hương Bác Hồ. Đây là môt trải nghiệm vô cùng ý nghĩa mà đoàn đua có được khi thực hiện chặng đua này. Ảnh: Đức Anh
Trong chuỗi hoạt động của đoàn đua tại Nghệ An, các cua-rơ đã được về thăm quê hương Bác Hồ. Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa mà đoàn đua có được khi thực hiện chặng đua này. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đua được nghe các thuyết minh viên kể về thời thơ ấu của Bác. Điều đó đã mang đến nhiều cảm xúc cho đoàn đua. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đua được nghe các thuyết minh viên kể về thời thơ ấu của Bác. Điều đó đã mang đến nhiều cảm xúc cho các cua - rơ. Ảnh: Đức Anh
Các tay đua trẻ của đội QK7 lần đầu được về thăm quê Bác không khỏi ngưỡng mộ và biết ơn công lao to lớn của vị Cha già dân tộc. Đây sẽ là động lực để các cua-rơ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà. Ảnh: Đức Anh
Các tay đua trẻ của đội QK7 lần đầu được về thăm quê Bác không khỏi ngưỡng mộ và biết ơn công lao to lớn của vị Cha già dân tộc. Đây sẽ là động lực để các cua-rơ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà. Ảnh: Đức Anh
Tay đua Trần Tuấn Kiệt, VĐV đã có 2 năm liên tiếp về nhất ở chặng đua này cho biết:
Tay đua Trần Tuấn Kiệt, VĐV đã có 2 năm liên tiếp về nhất ở chặng đua này cho biết: "Cung đường Thanh Hóa - Vinh là cung đường đã mang đến cho tôi khá nhiều may mắn. 2 lần liên tiếp trong 2 năm tham gia giải đua xe Cúp Truyền hình TP HCM tôi đều cán đích đầu tiên ở chặng này. Khi được về với quê hương Bác như đã tiếp thêm tinh thần, nghị lực để tôi có thể bộc lộ tốt hơn thế mạnh của mình. Qua đó, giúp tôi đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Về với mảnh đất mà Bác đã từng sinh ra tôi thêm cảm phục nhân cách, ý chí và nghị lực phi thường của Người. Đây sẽ là bài học lớn để những người trẻ như tôi tiếp tục phấn đấu cho chặng đường phía trước". Ảnh: Đức Anh

Tin mới