Những người không có 1/5

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đa số người lao động được nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc trở về quây quần với gia đình thì trên đường phố thành Vinh, vẫn có bóng dáng những người lao động miệt mài. Với họ, ngày nghỉ lễ dường như chẳng có nhiều khác biệt so với ngày thường.

Kĩu kịt gánh xe nồi đất Trù Sơn (Đô Lương) trên đường phố thành Vinh non trưa 1/5. Người đàn ông này chia sẻ, mồng 1/5 năm nào ông cũng đi bán như ngày thường, niềm vui chỉ đến khi gánh nồi được bán hết.
Kĩu kịt gánh xe nồi đất Trù Sơn (Đô Lương) trên đường phố thành Vinh non trưa 1/5. Người đàn ông này chia sẻ, mồng 1/5 năm nào ông cũng đi bán như ngày thường, niềm vui chỉ đến khi gánh nồi được bán hết.
Một hàng mài dao ở khu vực Cầu Đước vẫn hoạt động bình thường.
Một hàng mài dao ở khu vực Cầu Đước vẫn hoạt động bình thường. 
Dù gồng mình trên chuyến xe xích lô cữ giờ trưa nắng nóng, nhưng người đàn ông này vẫn rất vui vẻ giơ tay chào khi thấy máy ảnh.
Dù gồng mình trên chuyến xe xích lô cữ giờ trưa nắng nóng, nhưng người đàn ông này vẫn rất vui vẻ giơ tay chào khi thấy máy ảnh.
Hàng hàn xì, sắt thép dọc tuyến đường Vinh - Nam Đàn vẫn nhộn nhịp những âm thanh sôi động.
Hàng hàn xì, sắt thép dọc tuyến đường Vinh - Nam Đàn vẫn nhộn nhịp những âm thanh sôi động.
Chợ lao động
Chợ lao động "Tam giác quỷ" vẫn có những bóng dáng nhẫn nại mưu sinh.
Hàng chè xanh của cụ bà góc chợ Quang Trung. Bà bảo, vui nhất từ sáng đến giờ là đã bán được gần 20 bó chè, đạt ’chỉ tiêu’ trong ngày.
Hàng chè xanh của cụ bà góc chợ Quang Trung. Bà bảo, vui nhất từ sáng đến giờ là đã bán được gần 20 bó chè, đạt ’chỉ tiêu’ trong ngày.
Hình ảnh quen thuộc nhất trên các tuyến đường thành phố Vinh là những người lao công nhẫn nại. Họ góp
Hình ảnh quen thuộc nhất trên các tuyến đường thành phố Vinh là những người lao công nhẫn nại. Vì công việc đặc thù, họ ít có ngày nghỉ lễ. Họ tìm niềm vui trong công việc và ý nghĩa của sự cống hiến cho một thành phố xanh - sạch - đẹp.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới