Niềm vui cộng tác viên báo Đảng

(Baonghean.vn) Thời kỳ đầu những năm 1963, 1964 tôi gửi ảnh đến toà soạn báo Nghệ An, có trụ sở ở đường Hồng Bàng (Tp. Vinh). Do cùng học phổ thông với con trai bác Nguyễn Hường - Tổng biên tập Báo Nghệ An nên tôi được bác chú ý, quan tâm. Lúc đó, tôi có điều kiện chụp ảnh bằng máy Rolech của bà con Việt kiều từ Thái Lan đưa về nước, loại máy ảnh hiện đại nổi tiếng của Tây Đức lúc bấy giờ, nên những bức ảnh được chụp khá rõ nét, sinh động.


Giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, các cơ quan làm việc ở Vinh phải đi sơ tán về các huyện, toà soạn báo ban đầu ở Nam Lạc (Nam Đàn), sau lên Hiến Sơn (Đô Lương)... Thời gian này, ảnh in trên báo chất lượng ngày một giảm sút. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập thành Nghệ Tĩnh, đội ngũ phóng viên của báo được tăng cường, nhiều phóng viên ảnh có tay nghề cao, nhiệt tình xông xáo chụp nhiều ảnh thời sự có giá trị, nhưng khi in lên mặt báo ảnh đen kịt, không còn rõ hình khối, cảnh vật, con người. Toà soạn báo đã cùng nhà in tìm cách khắc phục nhưng vẫn gặp khó khăn trở ngại do thiết bị nhà máy in quá cũ kỹ, xuống cấp không còn đáp ứng in ấn được tốt nữa.

Mỗi lần toà soạn báo tổ chức họp cộng tác viên, anh em nhiếp ảnh kêu ca phàn nàn nhiều. Nhân buổi gặp mặt kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam, có đông đủ các đồng chí lãnh đạo tới dự, tôi đã xin phát biểu: "Nghệ Tĩnh là một tỉnh lớn có truyền thống lịch sử lâu đời, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tỉnh ta chỉ có tờ báo của cơ quan Đảng bộ địa phương nhưng điều kiện in ấn lạc hậu, ảnh in lên báo chỉ một màu đen không nhìn thấy rõ gì. Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí cho việc in ấn hiện đại như các tỉnh thành khác, để tờ báo in ra phục vụ người đọc được tốt hơn". Không ngờ ý kiến của tôi được lãnh đạo tỉnh quan tâm.

Một thời gian sau, nghe tin bác Đỗ Phượng - Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam giúp báo Nghệ An có thiết bị in ấn tốt hơn, vànhà in báo Nghệ An ra đời từ đó. Sau này gặp lại, anh Phùng - Phó Ban Tuyên giáo, anh Thái Ngô Dương - Tổng biên tập tâm sự rằng, nhờ có ý kiến của cộng tác viên Xuân Lương nên Thường trực Tỉnh ủy đồng ý đầu tư cho báo Nghệ An mua sắm thiết bị in báo, nhờ vậy báo Nghệ An đã nâng chất lượng in ấn, hình thức cải tiến đẹp hơn.


Đã nhiều năm cộng tác với báo Nghệ An, qua nhiều thời kỳ và nhiều tổng biên tập, tôi cảm thấy vui là được các anh chị luôn quan tâm tình cảm, anh Thanh Tiên - nguyên Tổng biên tập, bắt tay tôi vui vẻ nói: "Mình về hưu nhưng luôn đọc báo , xem các bài, ảnh của Xuân Lương, mừng cho ông vẫn còn hoạt động...". Những sản phẩm của tôi chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi của một cộng tác viên bình thường, song mỗi lần nhắc lại kỷ niệm đã qua cảm thấy vui vui.

Bùi Xuân Lương