NSƯT Đức Hải 62 tuổi thu nhập trăm triệu/tháng, sống an nhàn bên vợ và 4 con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không đi diễn, NSƯT Đức Hải vẫn sống thoải mái nhờ cho thuê các bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội, ở tuổi 62, anh muốn dành trọn thời gian cho gia đình và vợ con.

NSƯT Đức Hải vừa xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM. Dịp này, anh chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống, công việc và quãng thời gian kín tiếng bên tổ ấm nhỏ.

Không đi diễn vẫn thu nhập trăm triệu/tháng

- Anh thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?

Tôi thấy thật an yên. Sở dĩ nói thế vì tôi không phải lo toan gì nhiều. Trước đây tôi có 2 nghề, là đi diễn và đi dạy. Còn giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện đời sống, chăm lo cho các con. Tôi tranh thủ từng giây phút quý giá để được ở gần gia đình.

Mấy chục năm tôi vẫn giữ một lịch trình cố định. Mỗi sáng dậy vệ sinh cá nhân, lướt một vòng mạng xã hội và đọc báo điện tử, sau đó đi cà phê, ăn sáng. Có hôm tôi đi với con, hôm đi với bạn hoặc có khi đi một mình. Tôi trở về nhà lúc 9 giờ, bắt đầu giải quyết các công việc còn tồn đọng.

Lúc cao điểm nhà tôi thuê đến 4 người giúp việc còn bây giờ chẳng cần người nào cả. Tôi tự tay làm hết mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp, giặt giũ… Như thế vừa đúng ý và lại có thời gian chăm sóc gia đình.

Dư thời gian tôi trau dồi ngoại ngữ. Tôi biết tiếng Pháp, tiếng Nga, gần đây học thêm tiếng Hoa. Tuổi nào cũng cần phải học, nếu không đầu óc dễ mụ mị, lười nhác lắm. Tôi hay bảo các con: Bố từng tuổi này vẫn học – đọc mỗi ngày thì không có lý do gì các con không làm được như bố.

NSƯT Đức Hải.

NSƯT Đức Hải.

- Thời gian qua, anh nhận được lời mời tham gia nghệ thuật chứ?

Khá nhiều bên ngỏ lời mời đóng phim, dẫn MC song tôi đều từ chối. Tôi nghĩ ở tuổi này có quyền lựa chọn, không phải cả nể hay bị bất cứ điều gì tác động nữa. Tôi cũng qua khoảng thời gian cơm áo gạo tiền hay mưu sinh để nhận bừa, như thế không tốt.

Không diễn xuất, đứng trước ống kính tôi vẫn có nhiều việc. Nghệ thuật là nghề nên không mất đi đâu cả. Tôi hy vọng đủ duyên để trở lại trong một dự án gần nhất.

- Không đi diễn, anh đảm bảo thu nhập thế nào?

Nghệ sĩ thu nhập bằng hoạt động nghề chỉ đủ ăn, đủ mặc là may. Nghệ thuật luôn vậy, hoặc bạn phải cực kỳ nổi tiếng, cỡ như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm hay Hồng Nhung thì luôn được chào mời, cát-sê cao. Ngược lại đa số cũng khá vất vả, nhất là người qua thời. Tôi may mắn hoạt động nghề từ trẻ, thu nhập ổn, dè sẻn tích góp có cho bản thân một chút tài sản về già.

Kinh tế tôi không quá dư dả nhưng tạm ổn. Cách đây nhiều năm tôi mua vài bất động sản, giờ để dành cho thuê có đồng ra đồng vào khoảng trăm triệu đồng/tháng. Tôi có một khách sạn ở quận Gò Vấp, nhà cho thuê ở Tân Bình, Phú Nhuận và Thảo Điền (quận 2) cùng một số ở Hà Nội. Tôi cũng có lương hưu nên lấy dùng chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình tôi có đam mê du lịch nên thỉnh thoảng hay lên kế hoạch cố định đi nước ngoài như Pháp, Italy, Thụy Sĩ hoặc bay trong nước. Tất cả đều có dự trù hết nên tôi hoàn toàn thoải mái. Các khoản đầu tư du học cho con, mua sắm… hoàn toàn không phải lo nghĩ.

- Nhắc về thời hoàng kim của mình, anh nhớ nhất điều gì?

Tôi nổi tiếng cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, trung bình một ngày chạy từ 6-9 show. Thời ấy khán giả hâm mộ cuồng nhiệt, họ tìm đến tận khách sạn nơi tôi ở để được gặp gỡ. Có nhiều hôm mất ngủ, tôi buộc phải đăng ký phòng này và ở phòng khác để đỡ bị xáo trộn.

Trong công tác giảng dạy, sinh viên của tôi có một số gương mặt đã thành danh như Xuân Bắc, Vân Dung… Họ càng nổi tiếng, công việc giảng dạy của tôi càng áp lực. Chính vì vậy, mình cần khiêm tốn, thậm chí học ngược lại điều tốt đẹp từ họ. Hạnh phúc của một người thầy là chứng kiến các học trò trẻ tuổi sau này đạt vinh quang như Lê Phương, Quý Bình…

Thời trẻ độc thân, thu nhập cao tôi tiêu tiền không suy nghĩ. Lấy vợ, có con rồi tôi ý thức về vai trò trụ cột gia đình. Kiếm được bao nhiêu cát-sê, tôi đều cố gắng gìn giữ để được như hôm nay.

Làm bố giỏi hơn nghệ sĩ

- Gia đình anh hỗ trợ thế nào thời gian qua?

Bà xã tôi rất chu đáo, tâm lý với chồng con. Cô ấy tốt nghiệp 4 trường đại học: Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế toán - Tài chính và Dược. Vì là giáo viên, cô ấy dạy bảo và định hướng các con rất tốt.

Tôi có 4 người con, 1 con gái lớn sinh năm 2003 và 3 bạn sinh 3, gồm 2 gái 1 trai sinh năm 2005. Con lớn tôi hiện đang học ở Australia. Ba bạn sau vừa kết thúc lớp 12, bước vào ngưỡng cửa mới của đời người. Nhìn chung các con đã lớn, vào đại học nên tôi yên tâm. Cả bốn con tôi đều chơi piano rất tốt và biết 2 ngoại ngữ.

Gia đình tôi muốn các con được đào tạo, nắm kiến thức toàn diện, có nền tảng vững chắc khi ra đời. Quan trọng tôi phải để các con hiểu về việc phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Giáo dục con cái lúc này khác thời xưa. Chúng tôi để chúng tự do bày tỏ suy nghĩ, thái độ trong cuộc sống. Mọi người xem nhau như bạn, tâm tình trò chuyện và không ngại tranh luận trong một số vấn đề.

Tổ ấm nhỏ của NSƯT Đức Hải bên vợ và 4 con.

Tổ ấm nhỏ của NSƯT Đức Hải bên vợ và 4 con.

- Khoản chi tiêu cho các con nhà anh hẳn cũng không nhỏ?

Số tiền không nhỏ nhưng đối với tôi cũng không lớn bởi nhờ thu nhập thụ động và thường xuyên. Các con tôi đều ham học, dự tính học lên Thạc sĩ ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học trong nước. Tôi bảo các con cứ yên tâm học, không cần lo lắng về mặt tài chính vì đã có bố mẹ lo.

Cha mẹ nuôi con cả đời nên tiền bạc không thể đong đếm được. Tôi chỉ chờ ngày các con lớn khôn, có nghề ổn định và sớm lập gia đình, như vậy là đủ mãn nguyện.

duchai4-06482924.jpg
Đức Hải tự nhận mình làm bố tốt, lo cho các con ăn học chu đáo.

- Giữa một nghệ sĩ nổi tiếng hay một ông bố 4 con, anh thấy mình làm tốt vai trò nào hơn?

Tôi nghĩ vai trò bố tốt hơn. Sự cân bằng giữa 2 vai trò nghệ sĩ và giảng dạy giúp tôi có đủ điều kiện để hoàn thành tốt bổn phận phụ huynh. Tôi luôn mong mình là một ông bố tử tế, tâm lý trong mắt các con. Điều này thú vị hơn nhiều so với những vinh hoa, phù phiếm ngoài kia.

Tin mới