“Phao cứu sinh” trên biển

(Baonghean.vn) - Những chuyến tàu ra khơi thường mang theo bao nỗi lo hiểm nguy từ sóng gió của biển. Riêng với ngư dân trên vùng biển Nghệ An, nỗi lo sợ đó như được vơi bớt khi có sự hỗ trợ từ các chiến sĩ quân y thuộc Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
 
Tổ quân y có 5 cán bộ chiến sĩ, (1 bác sĩ đa khoa, 4 y sĩ) được đào tạo bài bản, có thể chữa trị và sơ cứu ban đầu các bệnh thông thường như tai mũi họng, nội khoa, ngoại khoa… Với nhiệm vụ chính là cấp cứu, chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ và ngư dân gặp nạn nên chuyến đi tuần tra hoặc cứu nạn nào của Hải đội 2 tổ quân y cũng có mặt kịp thời. Làm việc giữa biển to, sóng lớn nhiệm vụ của các thầy thuốc mặc áo lính hết sức vất vả và nguy hiểm. Cũng chính vì thế, chỉ những người thực dày dạn, đã quen với gian khổ, với những cơn sóng lớn mới có thể đảm đương được công việc trên tàu. Đặc biệt, vào những ngày bão to, sóng biển mạnh cấp 7, cấp 8, việc cấp cứu lại càng khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh phương tiện y tế còn hết sức thiếu thốn.
 
Thiếu tá Phan Việt Lý - Tổ trưởng Tổ quân y, nhớ lại: Cách đây không lâu, vào một ngày tháng 8, khi đang giữa đêm thì nhận được tin báo trên vùng biển Nghệ An, cách Hải đội 2 65 hải lý, tàu cá mang biển kiểm soát NA 95789 TS do ông Tô Duy Châu (quê ở xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên bị hỏng máy, trôi dạt, rất nguy hiểm. Lập tức, Ban chỉ huy Hải đội 2 đã điều động hai tàu BP 061201 và BP 061102 đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù đêm tối, vị trí tàu bị nạn khá xa (hàng trăm km) nhưng với tinh thần khẩn trương nhanh chóng, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, sau một thời gian hành trình và nỗ lực tìm kiếm, đến 6 giờ ngày 14/8/2012, tàu BP 061201 và BP 061102 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Khi lên được tàu, toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu đã gần như kiệt sức vì gần nửa ngày phải ứng phó với bão. Lập tức bên cạnh nhiệm vụ  cứu nạn đưa thành công tàu NA 95789 TS về nơi đảm bảo an toàn, lực lượng quân y đi theo còn phải khẩn trương cấp cứu cho những ngư dân bị ngạt, bị mất sức. Sau gần một ngày, “quần” nhau trên biển tàu đã về được đất liền an toàn.

Thiếu tá Phan Việt Lý đang thăm khám cho một chiến sỹ hải đội

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Nghệ An làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển từ Cửa Hội đến Quỳnh Lưu, có chiều dài ven biển 32 hải lý, chiều sâu chính diện 24 hải lý, có nhiều cửa sông, cửa lạch. Mỗi năm vùng biển này đón nhận nhiều cơn bão lớn, hàng chục trận lốc bất ngờ. Bởi vậy, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn luôn được cán bộ chiến sĩ đặt trong trạng thái sẵn sàng. Với các y sỹ bác sỹ, để chuẩn bị cho những chuyến ra biển, bên cạnh việc thường xuyên nâng cao công tác chuyên môn họ còn phải tập luyện thể lực như bất kì một chiến sỹ hải quân nào khác. Do công việc vất vả lại có nhiều đặc thù riêng nên quân số của tổ quân y thường xuyên biến động. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, vì thường xuyên phải đi tuần tra nên đội phải chia hai mũi, một nửa ra biển, một nửa ở lại đất liền vừa lo công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trong hải đội, vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương làm tốt công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
 
Đáng quý hơn, tất cả những công việc trên lại được các anh hoàn thành xuất sắc trong hoàn cảnh trang thiết bị y tế hết sức thiếu thốn, không có nhiều những phương tiện hiện đại. Trung tá Phan Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2, tự hào: Ngoài cứu giúp dân trên biển, tổ quân y còn tham gia tích cực với lực lượng biên phòng giúp ngư dân sửa chữa tàu thuyền, máy móc bị hỏng. Dù công việc có nhiều vất vả nhưng chúng tôi thấy vui vì được dân mến, dân yêu và thật hạnh phúc vì được ngư dân xem là “phao cứu sinh” trên biển.

Bài, ảnh: Mỹ Hà

Tin mới