Tết về nơi biên cương

(Baonghean.vn) - Thời tiết những ngày cuối năm nơi biên giới Na Loi mưa dầm dề, nhưng khó khăn của thời tiết cũng không làm ảnh hưởng đến không khí đón Xuân đang rộn ràng khắp bản làng biên giới Na Loi. Hòa chung với không khí đó, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tất bật chuẩn bị đón mùa Xuân sớm trên vùng cao biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Na Loi đang trang trí phòng truyền thống. Ảnh Hải Thượng
Không khí ngày Tết đã về với cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Na Loi (Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng

Hai năm liên tiếp đón Tết trong quân ngũ, chiến sỹ đồn Biên phòng Na Loi người dân tộc Mông Lầu Bá Lông, sinh năm 1991, quê ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, không tránh khỏi tâm trạng bùi ngùi, nỗi nhớ gia đình, bạn bè lại càng thêm da diết. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, những ngày này anh cũng đang cùng các đồng đội tăng cường tuần tra trên từng cột mốc, đường biên. 

Binh nhất Lầu Bá Lông tâm sự: “Đây là cái Tết thứ hai tôi xa nhà, xa bố mẹ, người thân. Mặc dù tôi rất mong được về đón Tết cùng gia đình, nhưng với trách nhiệm của người lính thì dù ở đâu, dù nhiều năm không về ăn tết cùng gia đình, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ để bảo vệ biên cương”.

Niềm vui đón tết của các anh còn đón nhận sự động viên từ bà con dân bản trên địa bàn. Mấy ngày nay, Đoàn thanh niên xã Na Loi đang luyện tập các chương trình văn nghệ để phối hợp với đoàn thanh niên Chi đoàn Đồn BP Na Loi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui Tết đón Xuân. 

Dừng tiết mục văn nghệ đang tập dở với các đoàn viên chị Lương Thị Hoài - Bí thư đoàn xã Na Loi chia sẻ: Để góp vui cùng các anh Bộ đội Biên phòng đón Tết, Ban chấp hành chi đoàn đã lựa chọn các hạt nhân văn nghệ trong xã, tổ chức tập luyện các tiết mục ca, múa ca ngợi quê hương, đất nước, mùa Xuân…đặc biệt là các nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc phối hợp cùng đoàn thanh niên đồn tổ chức vui văn nghệ góp phần cổ vũ, động viên các chiến sỹ ở lại đơn vị trực Tết. 

Các chiến sỹ Đồn BP Na Loi chuẩn bị nấu bánh chưng. Ảnh: Hải Thượng
Các chiến sỹ Đồn BP Na Loi chuẩn bị nấu bánh chưng. Ảnh: Hải Thượng

Dịp Tết năm nay, để đảm bảo vững chắc sự bình yên cho vùng biên, nhân dân được đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm an toàn, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Na Loi đã tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên cột mốc, cử cán bộ bám địa bàn, thăm hỏi tặng quà các lão thành cách mạng, già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý. 

Trung tá Nguyễn Trung Phúc, Phó đồn trưởng Đồn BP Na Loi cho biết: Đồn Biên phòng Na Loi quản lý 2 cột mốc, 8km đường biên với địa bàn 2 xã, có đông thành phần đồng bào các dân tộc sinh sống. Thực hiện mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đồn đã thành lập Trung đội cơ động gồm 10 cán bộ chiến sỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh trên địa bàn và chi viện khi cần thiết. Phối hợp với lực lượng cơ động 2 xã Na Loi, Đoọc Mạy tổ chức luyện tập sẵn sàng chiến đấu xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ… 

Thượng úy Dương Kim Thêu, đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn BP Na Loi vừa hoàn thành chuyến tuần tra cùng lực lượng dân quân xã Na Loi, cho biết: “Trong quá trình tuần tra, chúng tôi thường kết hợp với dân quân tự vệ các xã và các bản tuần tra đường biên cột mốc, tuần tra kiểm soát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, để cho nhân dân được yên tâm vui Tết đón Xuân”.

Triển khai lực lượng tuần tra địa bàn. Ảnh Hải Thượng
Triển khai lực lượng tuần tra địa bàn. Ảnh: Hải Thượng

Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồn còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp bà con sửa lại nhà cửa để chuẩn bị đón tết. Gia đình anh Vi Văn Nhủi, bản Na Khướng, xã Na Loi năm nay được bố mẹ cho ra ở riêng. Những ngày áp tết, gia đình anh, dân bản cùng sự đóng góp công sức của các chiến sỹ biên phòng đồn BP Na Loi đang gấp rút dựng ngôi nhà mới ngay cạnh Đồn BP Na Loi để vợ chồng anh có chỗ ở kịp đón Tết Đinh Dậu. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, mưa nhiều nhưng việc dựng nhà của gia đình anh vẫn được triển khai đúng tiến độ.

Hoạt động này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân trong những ngày Tết đến Xuân về. Anh Vi Văn Nhủi xúc động chia sẻ: “Gia đình dựng nhà mới, mặc dù thời tiết khó khăn nhưng gia đình được các chú Bộ đội cùng dân bản giúp đỡ rất nhiệt tình. Không chỉ gia đình dựng nhà, mà tất cả các việc lớn, việc nhỏ khi dân bản cần các anh bộ đội Đồn Biên phòng Na Loi đều có mặt để giúp đỡ”.

Một mùa Xuân nữa lại về, khắp các bản làng ai ai cũng đang rạo rực trong không khí đón Xuân, nhưng nơi biên cương xa xôi các chiến sỹ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để vững chắc tay súng, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, nhân dân được vui Tết đón Xuân. 

                                            Hải Thượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới