Real Madrid - Mourinho: Chúng ta không thuộc về nhau!

(Baonghean.vn) -Theo tiết lộ của giới truyền thông châu Âu, Real Madrid đang có ý định mời “người đặc biệt” trở lại sân Bernabeu trong trường hợp HLV Lopetegui bị sa thải.

Thất bại 0 – 1 của Man Utd trước Juventus tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, diễn ra hôm 24/10 vừa qua, khiến tương lai của HLV Mourinho ở sân Old Trafford càng thêm bất ổn. Nếu tình hình vẫn không được cải thiện, việc ban lãnh đạo Man Utd “trảm” vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần “quỷ đỏ” nhận thêm 1 – 2 kết quả thất vọng nữa, ngay lập tức HLV Mourinho sẽ bị sa thải.

Với những gì đang diễn ra ở sân Old Trafford, khả năng trở thành “người tự do” của vị chiến lược gia sinh năm 1963 là vô cùng lớn. Dường như sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ Man Utd dành cho HLV Mourinho đã cạn kiệt. Và bản thân “người đặc biệt” cũng không còn thiết tha gắn bó với sân Old Trafford nữa, bởi ông đang được đội bóng cũ là Real Madrid dành sự quan tâm.
HLV Mourinho đang trên đường rời khỏi Man Utd. Ảnh: Internet.
HLV Mourinho đang trên đường rời khỏi Man Utd. Ảnh: Internet
Tình cảnh lúc của Los Blancos cũng không sáng sủa hơn Man Utd là mấy. Đội chủ sân Bernabeu đang trải qua quãng thời gian hết sức đáng quên với chuỗi 4 trận không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Đây là thành tích tệ nhất của Real Madrid, kể từ năm 1985. Đương nhiên là “người đứng mũi chịu sào”, HLV Lopetegui phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Thời gian vừa qua, ban lãnh đạo Real Madrid, đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez đã gửi “tối mật thư” đến HLV Lopetegui. Trong trường hợp Los Blancos vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, cựu thuyền trưởng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là người phải ra đi. Trận thắng chật vật 2 – 1 trước chỉ tạm thời giúp HLV Lopetegui giữ được chiếc ghế của mình thêm một thời gian nữa. Nguy cơ bị sa thải vẫn lơ lửng trên đầu vị chiến lược gia 52 tuổi.
Người đi thì ắt phải có kẻ đến. Ban lãnh đạo Real Madrid đã nhắm sẵn 2 cái tên thay thế là HLV Conte và HLV Mourinho. Thông tin từ giới truyền thông Anh và Tây Ban Nha, chủ tịch Florentino Perez thích phương án tái hợp với “người đặc biệt” hơn cả. Điều này là dễ hiểu, bởi HLV Mourinho không chỉ là vị chiến lược gia tài năng mà từng có thời gian dẫn dắt đội bóng hoàng gia (2010 – 2013).
Real Madrid muốn đưa HLV Mourinho về thay HLV Lopetegui. Ảnh: Internet.
Real Madrid muốn đưa HLV Mourinho về thay HLV Lopetegui. Ảnh: Internet
Nói như vậy không có nghĩa, HLV Mourinho là sự lựa chọn tối ưu cho đội chủ sân Bernabeu. Đừng quên, “người đặc biệt” đã phải rời Real Madrid không kèn không trống, dù ông giúp Los Blancos giành 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha... Bên cạnh thành tích không quá ấn tượng trên sân cỏ là khả năng kiểm soát phòng thay đồ yếu kém của HLV Mourinho.
Hiện tại ở sân Old Trafford, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang mâu thuẫn với các trụ cột như Pogba, Martial… Trong môi trường khá lành như Man Utd mà HLV Mourinho còn không quản nổi, thì làm sao quản nổi đội bóng toàn sao như Los Blancos. Chẳng phải trước đây ở sân Bernabeu, “người đặc biệt” đã bất lực trước những Ronaldo, Pepe…hay sao?
Tóm lại, Real Madrid – Mourinho không thuộc về nhau!

Tin mới