Sông Lam Nghệ An: Qua cơn bĩ cực

(Baonghean) - Những ngày qua, CĐV bóng đá xứ Nghệ đang sống trong “cảm xúc lâng lâng” khi đội nhà vừa hạ gục đương kim vô địch Việt Nam – B.Bình Dương ngay tại sân Gò Đậu. Cùng với đó, sau những ngày “ở ẩn”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở lại với bóng đá trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.
Trước khi SLNA có trận thắng B.Bình Dương ở vòng 4 V.League vừa qua, đội bóng xứ Nghệ có một màn khởi động mùa giải “không thể tệ hơn” từ trước đến nay với 3 trận đấu đầu mùa liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng. Trên các diễn đàn, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng: “SLNA đã đến thời mạt vận”, “không khéo bóng đá xứ Nghệ sẽ rơi vào tình cảnh thoái trào như Nam Định, Thể Công… trước đây”, một số người khác thì chê bai năng lực cầm quân của HLV Quang Trường, rồi các cầu thủ trẻ SLNA còn quá non, ngoại binh SLNA cũng chỉ là “hổ giấy”…
Các cầu thủ SLNA đã có màn khởi động mùa giải không như ý
Các cầu thủ SLNA đã có màn khởi động mùa giải 2016 không như ý
Trong những ngày đó, khi phóng viên Báo Nghệ An trò chuyện với HLV Hữu Thắng, ông vẫn tin rằng với tinh thần của các chiến binh, các cầu thủ SLNA sẽ tìm cách vượt qua được thời điểm khó khăn này. Quả thực, cùng sự trở lại kịp thời của hậu vệ Quế Ngọc Hải, sự quyết tâm của tập thể SLNA, thầy trò HLV Quang Trường đã có trận đấu để đời trên sân Gò Đậu để giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước B.Bình Dương.
Ở trận đấu này, ngoài sự “cao tay” của HLV Quang Trường khi có sự mạnh dạn thay đổi về đội hình chiến thuật, cùng với phối hợp ăn ý, những pha bóng xuất thần của các cầu thủ trên sân, thì các CĐV xứ Nghệ cũng trở thành “cầu thủ thứ 12”, góp sức tạo nên chiến thắng của SLNA. Mặc dù vừa chứng kiến đội nhà sa sút phong độ trong các trận đấu liên tiếp, nhưng hàng vạn CĐV xứ Nghệ vẫn đến sân Gò Đậu cổ vũ áp đảo đội nhà. Chiếc băng rôn “Bóng đá xứ Nghệ tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có!” đã cho thấy được niềm tự hào, sự tin tưởng của CĐV xứ Nghệ đối với bóng đá quê nhà.
Tiền đạo Odat đã kịp thời tỏa sáng để vực dậy tinh thần của SLNA
Tiền đạo Odat đã kịp thời tỏa sáng để vực dậy tinh thần của SLNA
V.League 2016 đang còn một chặng đường dài phía trước, nhiều khó khăn, thử thách đang chờ đón các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, nhưng với chiến thắng trước đội bóng nhà giàu, có giàn cầu thủ mạnh nhất Việt Nam hiện nay ngay tại thánh địa của họ, đã giúp SLNA thoát khỏi “cơn bĩ cực” để xốc lại tinh thần, hướng đến những mục tiêu cao hơn.
Đức Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tin mới