Thắng đậm HAGL, SLNA giành quyền vào bán kết Giải U19 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều nay (11/3) diễn ra lượt đấu cuối bảng B vòng chung kết U19 QG, U19 SLNA đã có một trận đấu xuất sắc trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U19 HAGL.
Đặng Văn Lắm là "linh hồn" của U19 SLNA trong những đợt tấn công. Ảnh: Hoàng Tùng
Đặng Văn Lắm là "linh hồn" của U19 SLNA trong những đợt tấn công. Ảnh: Hoàng Tùng
Trước khi bước vào vòng đấu cuối, U19 SLNA có 3 điểm với một trận thua, một trận thắng. Chỉ cần có một trận hòa, đội bóng xứ Nghệ sẽ giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 HAGL bắt buộc phải có được chiến thắng nếu không muốn bị loại.

Tuy nhiên, U19 SLNA đã làm được nhiều hơn những gì người hâm mộ mong đợi. HLV Nguyễn Đình Dũng bố trí một đội hình giàu sức tấn công và không có bất kỳ ý định chơi phòng ngự. Những phút đầu, với sự cơ động của tiền vệ đội trưởng Đặng Văn Lắm, U19 SLNA tạo ra rất nhiều pha dàn xếp tấn công bài bản và mạch lạc. Đến phút 12, thành quả đã đến với U19 SLNA. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Mai Sỹ Hoàng có quả tạt bóng chuẩn xác giúp Trần Ngọc Anh băng cắt đánh đầu làm tung lưới U19 HAGL.

Đến phút 34, khung thành U19 HAGL tiếp tục bị uy hiếp với pha bứt tốc của Trần Tiến Anh.  Cầu thủ SLNA qua người khéo léo và tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ nhưng đáng tiếc bóng tìm đến vị trí thủ môn Phạm Đình Long của HAGL.

Đặng Văn Lắm là "linh hồn" của U19 SLNA trong những đợt tấn công. Ảnh: Hoàng Tùng
Đặng Văn Lắm là "linh hồn" của U19 SLNA trong những đợt tấn công. Ảnh: Hoàng Tùng

Khi thế trận của U19 HAGL hoàn toàn bị vỡ vụn bởi lối chơi tự tin của SLNA, đội bóng xứ Nghệ tận dụng khá tốt những kẽ hở bên phía đối thủ. Phút 54, sau một pha phản công nhanh, Trần Ngọc Ánh một lần nữa tung ra cú sút nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Khó khăn lại càng thêm chồng chất đối với U19 HAGL khi họ phải nhận bàn thua ở phút 60. Xuất phát từ pha xử lý bóng tinh tế của Đặng Văn Lắm, Mai Sỹ Hoàng chuyền bóng như đặt cho Lại Đức Anh đánh đầu cắt mặt, ghi bàn thắng thứ 3 cho U19 SLNA.

Tiếp đà hưng phấn, một lần nữa Trần Ngọc Ánh để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo thuận lợi cho Lại Đức Anh bức tốc, phá bẫy việt vị và dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3 - 0 ở phút 73. Đây là bàn thắng thứ 4 của Đức Anh, giúp anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, phút 86, Trần Ngọc Ánh khép lại một trận đấu mãn nhãn của U19 SLNA bằng cú dứt điểm chéo góc, ấn định tỷ số 4 - 0 cho đội bóng xứ Nghệ. Như vậy, U19 SLNA và U19 Viettel xuất sắc giành quyền vào bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Đình Dũng sẽ là đương kim vô địch U19 Hà Nội vào lúc 15h00 ngày 13/3.

Những tình huống đáng chú ý trận U19 SLNA - U19 HAGL

Tin mới