Tự hào CĐV Sông Lam

(Baonghean) - Nếu bạn là một người thường xuyên đến sân Vinh để xem các cầu thủ SLNA thi đấu ở V.Leauge trong những năm qua, điều rất dễ nhận thấy là dù bất kể thời gian nào, dù thời tiết ra sao, dù phong độ của đội bóng đến đâu, vẫn luôn có ít nhất 1 vạn cổ động viên có mặt trên sân Vinh để cổ vũ cho các cầu thủ đội bóng tỉnh nhà…

Ở trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng hồi tháng 6/2014 diễn ra vào một ngày giữa tuần, dưới cái nóng 40 độ và trong hoàn cảnh SLNA đang nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng nhưng khu vực khán đài B - nơi dành cho các thành viên của Hội CĐV SLNA Nghệ An vẫn phủ kín một màu vàng quen thuộc. Ở đó vẫn rộn ràng những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng reo hò, vỗ tay, tiếng đồng thanh gọi tên các cầu thủ… trong suốt trận đấu. Trên trang web của Hội CĐV SLNA (www.slna-fc.com), đồng thời là một diễn đàn dành cho các CĐV SLNA với hơn 130 nghìn thành viên, những tin tức, hình ảnh về đội bóng và các CĐV liên tục được cập nhật và nhận được rất nhiều lời bình luận. 
Hoạt động giao lưu của Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam.
Hoạt động giao lưu của Hội CĐV SLNA khu vực phía Nam.
Kết thúc mùa giải 2014, dù phải “nhường” danh hiệu “Hội CĐV tốt nhất” (một danh hiệu do Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) bình chọn) cho đội bóng Than Quảng Ninh, nhưng không vì thế mà hình ảnh đẹp mà Hội CĐV SLNA phai nhạt trong lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Liên tiếp trong các mùa giải 2013, 2014, các CĐV SLNA đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ bằng các hoạt động "phủ vàng" 12 SVĐ trên khắp cả nước. Hễ nơi đâu SLNA thi đấu là ở đó náo nhiệt như ngày hội và điều đáng nói là các hoạt động diễu hành, cổ vũ đều diễn ra an toàn, trật tự, văn hóa. 
Ở mùa giải 2015 này, dù SLNA ra quân không thuận lợi (thua 0 - 2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà) nhưng ở các trận đấu của SLNA sau đó trên sân khách trước SHB Đà Nẵng, ĐT Long An và Sanna Khánh Hòa, vẫn có 2.000 - 3.000 CĐV xứ Nghệ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Chính sự tiếp lửa này đã tạo động lực cho dàn cầu thủ trẻ SLNA thi đấu ngày càng chững chạc, ăn ý và sau 8 vòng đấu xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng (chỉ thua đội đầu bảng 2 điểm) trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết. 
Không chỉ nổi tiếng về sự cuồng nhiệt trên khán đài, Hội CĐV Sông Lam Nghệ An ngày càng được tổ chức quy củ và hoạt động bài bản. Hiện tại, hội có khoảng gần 1 nghìn thành viên chính thức và được phân chia thành 4 khu vực: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam. Ở mỗi khu vực, các ban điều hành có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động cổ vũ cho SLNA mỗi khi đội bóng đi thi đấu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sự gắn kết giữa các CĐV. Vào tháng 11/2014, ở nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra các giải bóng đá kỷ niệm 12 năm thành lập Hội CĐV Sông Lam Nghệ An như giải bóng đá Sông Lam Nghệ An mở rộng - tranh Cúp SVMua, Giải bóng đá Hội CĐV Sông Lam Nghệ An tại Huế lần thứ II - 2014...
Không chỉ đông đảo và cuồng nhiệt, các CĐV xứ Nghệ rất nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh, bằng chứng là mùa giải vừa qua họ đã thu về hàng trăm triệu đồng từ việc bán áo thi đấu, khăn cổ động, nón… Nhờ đó, hội luôn có đủ kinh phí để hoạt động suốt hơn 12 năm thành lập đến nay. Cũng từ nguồn kinh phí này, cộng thêm sự tài trợ của một số “Mạnh Thường Quân” trong và ngoài nước, Hội CĐV SLNA đã tổ chức được nhiều hoạt động xã hội đa dạng, góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá xứ Nghệ. Mỗi năm, hội huy động hàng tỷ đồng tặng quà cho người nghèo, đồng bào bị thiên tai, trẻ em cơ nhỡ; tổ chức những sự kiện văn hóa đặc sắc như Miss SLNA (từ năm 2013) và “Liên hoan tiếng hát xứ Nghệ” (năm 2014). Từ năm 2014, để tri ân và tạo điều kiện thuận lợi cho các CĐV đang làm việc, học tập ở trong Nam về quê đón Tết thuận lợi, Hội CĐV SLNA phía Nam đã tổ chức chương trình “Chuyến xe về quê đón Tết”, theo đó khoảng một tháng trước Tết, các thành viên chính thức của Hội CĐV khu vực phía Nam liên hệ, thuê xe để đưa hàng trăm CĐV xứ Nghệ từ các tỉnh, thành phía Nam về Nghệ An ăn Tết.
Ông Trần Hữu Thuật - Chủ tịch Hội CĐV SLNA cho biết: “Mô hình Hội CĐV đang được nhân rộng ở các CLB chứ không riêng ở SLNA nhưng xét về quy mô, tổ chức và cách hoạt động thì chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng Hội CĐV SLNA đứng đầu cả nước bởi tinh thần quê hương và ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi con người luôn rừng rực cháy. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục kết nạp thêm nhiều thành viên, đa dạng hóa các hoạt động và đặc biệt là tạo sự gắn kết hơn nữa với Ban lãnh đạo CLB SLNA trong việc khai thác thương hiệu đội bóng để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho CLB về mặt kinh phí, góp phần nâng tầm bóng đá xứ Nghệ”.
Và xin kết thúc bài viết bằng những dòng tâm sự của một CĐV trên diễn đàn của Hội: “Có lẽ là tôi may mắn sinh ra ở xứ Nghệ đầy nắng và gió, mảnh đất luôn sẵn một thứ tình yêu ngoài tình yêu quê hương, đất nước. Đó là tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Cũng chẳng biết chứng minh hay giải thích thế nào cho tình yêu ấy nữa, chỉ đơn giản nó cứ chảy, mà dường như là nó đã có sẵn trong tim mỗi người Nghệ rồi... Với mỗi người dân xứ Nghệ, dù đội bóng có “sang” hay “hèn”, dù có giận dỗi hờn trách, họ vẫn vững mãi một tình yêu, vẫn luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng tiếp lửa cho đội quân “áo vàng”. Thiết nghĩ đấy mới là tình yêu!”. 
Bài, ảnh: Minh Quân

Tin mới