Hàng thủ lỏng lẻo, SLNA thua ngược HAGL

(Baonghean.vn)-Mặc dù thi đấu ngang ngửa trong hiệp 1 nhưng đến hiệp 2, kịch bản về một trận đấu do nhiều người nghĩ đến đã diễn ra, SLNA đã liên tiếp để thủng lưới một cách khó hiểu để cho HAGL lội ngược dòng trong trận đấu vòng 22 V.League 2015.

Trước khi bước vào trận đấu chiều nay 22/8, cả HAGL lẫn SLNA đều chịu sức ép bị dư luận soi rất nhiều về trận đấu này. Bởi HAGL đang ở tình thế vùng vẫy để kiếm điểm trụ hạng, trong khi đó SLNA xem như đã hết động lực ở mùa giải này. Khi bóng chưa lăn, nhiều người đã nghĩ đến kịch bản SLNA sẽ nằm cho HAGL có điểm.

Hiệp 1, diễn biến trên sân có phần nào cho sự quyết tâm của hai đội khi họ nhập cuộc rất quyết liệt và không nương chân lẫn nhau.

Trước khi bóng lăn, nhiều người kỳ vọng các sao trẻ hai đội sẽ trình
Trận đấu giữa HAGL và SLNA luôn gây sự chú ý cho người hâm mộ bởi đây là hai đội bóng có nhiều sao trẻ của bóng đá Việt Nam đang thi đấu

Chính đội khách SLNA là người làm chủ thế trận và có bàn mở tỉ số đầu tiên. Phút 59, trong một pha tranh chấp trước cầu môn HAGL, ngoại binh SLNA là Abdul chủ động ngã trước sự truy cản của thủ thành Minh Nhựt, trọng tài Nguyễn Đức Vũ lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải sút bóng trúng giữa khung thành, mở tỷ số cho SLNA. 

Lúc này, hơn 3 nghìn CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Pleiku hò reo cỗ vũ hết mình cho đội bóng quê nhà. Nhiều người đã nghĩ đến lời tuyên bố của HLV Quang Trường trước trận đấu: “SLNA sẽ thi đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ”.

Thế nhưng, từ phút này trở đi, diễn biến trên sân lại theo một chiều hướng khác. Các cầu thủ HAGL chơi bùng nổ còn hàng hậu vệ SLNA bỗng nhiên lơi lỏng lạ thường.

Khác với trận đấu lượt đi trên sân Vinh, trận đấu gặp HAGL lượt về Phi Sơn chơi mờ nhạt
Khác với trận đấu lượt đi trên sân Vinh, trận đấu gặp HAGL lượt về Phi Sơn chơi mờ nhạt

Phút 65, hậu vệ Đình Đồng phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho HAGL hưởng quả đá phạt 11m. Trên chấm phạt đền Công Phượng sút bóng về góc trái khung thành SLNA. Dù đoán đúng hướng nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể cản phá cú sút hiểm của Công Phượng. Tỉ số được cân bằng 1-1 cho HAGL.

Chưa dừng lại đó, HAGL liên tiếp có thêm hai bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của các CĐV xứ Nghệ.

Phút 76, Hoàng Thiên thực hiện cú sút phạt ở cự ly 23 mét. Bóng chạm chân một cầu thủ SLNA tìm vào góc trái khung thành khiến thủ môn Nguyên Mạnh bó tay. 

Chỉ 2 phút sau, từ một tình huống phản công nhanh, Công Phượng vẩy má ngoài chân phải cho Văn Thanh thoát xuống rồi nhoài người dứt điểm bằng mu vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh trước khi tung lưới SLNA nâng tỉ số lên thành 3-1 cho HAGL.

Những phút còn lại của trận đấu, dường như các cầu thủ SLNA không còn quan tâm mấy đến kết quả nữa nên HLV Quang Trường tung một số cầu thủ trẻ vào sân thay cho các trụ cột.

Hàng thủ SLNA đã để cho các cầu thủ HAGL có những bàn lội ngược dòng rất dễ dàng
Hàng thủ SLNA đã để cho các cầu thủ HAGL có những bàn lội ngược dòng rất dễ dàng

Tan trận nhiều CĐV SLNA tỏ ra buồn bã vì không ngờ đội bóng xứ Nghệ lại thua dễ trước HAGL đúng như kịch bản mà nhiều người đã đoán trước!

Với màn lội ngược dòng 3-1 trước SLNA, HA.GL đã mở ra tia hy vọng trụ hạng V.League. Ở một trận đấu cùng giờ khác, cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp của Lê Quốc Phương giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Đồng Tháp để tạm vươn lên vị trí đầu bảng.

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới