Vòng 23 V.League 2015: SLNA nỗ lực lấy lại niềm tin của CĐV

(Baonghean.vn)-Chiều nay trên sân Vinh, SLNA sẽ có cuộc tiếp đón Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23, Giải vô địch quốc gia V.League Toyota năm 2015. Trận đấu lẽ ra không có gì đặc biệt khi cả SLNA và Đồng Tháp đều không còn nhiều mục tiêu để phấn đầu nhưng sau “sự cố” ở Pleiku, người ta rất muốn xem, Quang Tình và các đồng đội sẽ “chuộc lỗi” như thế nào với người hâm mộ.

Chiều nay các cầu thủ SLNA chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để mong chuộc lỗi với khán giả nhà
Chiều nay các cầu thủ SLNA chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để mong chuộc lỗi với khán giả nhà

Suốt cả tuần nay, bầu không khí ở đội bóng xứ Nghệ u ám. Không có nhiều tiếng cười xuất hiện, các buổi tập diễn ra trong không khí căng thẳng. Trận đấu với HA.GL ở vòng đấu thứ 22 vẫn ám ảnh nhiều người. Thua thì bình thường nhưng thua ở một trận đấu mà cả V.League nhìn vào và SLNA bất ngờ xuống sức thì đương nhiên, kéo theo rất nhiều vấn đề.

Đằng sau đó là câu chuyện như thế nào, không ai có thể biết được nhưng có một thứ mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường mất mát rất lớn, đó là niềm tin nơi NHM. Không kể những CĐV trung lập rất dễ dàng quay lưng, đến những người yêu mến SLNA một cách thật lòng cũng không thể không hồ nghi.

Trận gặp Đồng Tháp chiều nay sẽ không có nhiều CĐV đến sân cổ vũ vì họ vẫn chưa thể quên được thất bại xấu xí của SLNA trước HAGL ở vòng 22
Trận gặp Đồng Tháp chiều nay sẽ không có nhiều CĐV xứ Nghệ đến sân cổ vũ vì họ vẫn chưa thể quên được thất bại xấu xí của SLNA trước HAGL ở vòng 22

Chiều nay, SLNA sẽ tiếp Đồng Tháp trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 23 của V.League 2015. Một sự thờ ơ đến đáng sợ khi không một ai dành sự quan tâm cho trận đấu. Người dân thành Vinh không còn muốn nhắc đến bóng đá, bởi sự hồ nghi làm cho người ta sợ sệt và để cho lành, tốt nhất là gác lại niềm đam mê. Nhiều thành viên Hội CĐV cho biết, chưa trận đấu nào, họ thấy không khí tẻ nhạt đến như vậy. Vì niềm đam mê, nhiều thành viên chủ chốt vẫn sẵn sàng đến sân nhưng việc kêu gọi các “vệ tinh” có mặt cùng tiếp lửa là không hề đơn giản. Trận đấu diễn ra đúng ngày rằm tháng Bảy nên hầu như tất cả đều chọn gia đình, người thân thay vì đến sân theo dõi bóng đá.

Về phần mình, HLV Ngô Quang Trường cho biết, BHL và các cầu thủ đều nhận ra rằng, NHM đang rất buồn sau trận đấu ở Gia Lai. Tất cả bây giờ xác định, phải chiến hết mình để có thành tích tốt, “chuộc lỗi” với khán giả. Được biết, từ giờ đến khi kết thúc mùa giải còn 4 trận đấu nữa và SLNA xác định, đó là cơ hội để lấy lại những gì đã mất.

Đồng Tháp chưa chắc chắn trụ hạng nhưng với 6 điểm nhiều hơn so với 2 đội đứng cuối BXH là HA.GL và Đồng Nai nên khả năng xuống hạng của đội bóng ĐBSCL là rất thấp. Nên nhớ ở trận lượt đi, SLNA đã giành thắng lợi ngay trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp. Bây giờ là sân Vinh, với rất nhiều lợi thế bên cạnh mục tiêu lấy lại niềm tin nơi khán giả nên lợi thế dành cho SLNA là rất lớn. Thời điểm này, lực lượng của đội bóng xứ Nghệ tương đổi đầy đủ và những ngày qua, cả đội cũng rất quyết tâm để dành chiến thắng, xua tan bầu không khí u ám bao trùm cả.

Với SLNA bây giờ m
Với SLNA bây giờ chỉ có cách nỗ lực hết mình giành kết quả tốt nhất để lấy lại niềm tin của CĐV

Người Nghệ đang giận và cần thời gian để có thể nguôi ngoai. Thế nhưng, ở một trận đấu cụ thể, nếu thể hiện được cái chất của mình và giành chiến thắng, mọi thứ có thể dịu đi. Đó cũng là cách chứng minh, câu chuyện ở Gia Lai chỉ là một “tai nạn” và thầy trò HLV Ngô Quang Trường cần được thông cảm.

Với người Nghệ, giận thì giận nhưng thương lại càng thương, chỉ cần SLNA thắng một vài trận đấu, niềm tin sẽ trở lại và đội bóng xứ Nghệ tiếp tục là niềm tự hào của người dân Nghệ An.

Báo Nghệ An Điện tử (baonghean.vn) sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 17h30', mời các bạn đón xem.

                                                                                               Bài,  VĨNH LIÊM, ảnh: Đức Dũng

Tin mới