Đồng Tháp - SLNA: Không dễ cho đội khách kiếm điểm

(Baonghean.vn) - Cuộc đấu trên sân Cao Lãnh vào chiều chủ nhật 21/8 tới đây, phần đông những nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá nước nhà đều cho rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ giành chiến thắng “dễ như ăn kẹo”. Tuy nhiên, đó chỉ là những nhận định mang tính chủ quan...

Bước vào trận đấu này, cả Đồng Tháp và SLNA đều vừa trải qua những thất bại khá nặng nề trước B. Bình Dương và SHB. Đà Nẵng. Nếu như thất bại của thầy trò HLV Trần Công Minh là điều có thể dự đoán trước, thì trận thua 0-2 trước đội bóng sông Hàn mang đến nỗi thất vọng tràn trề. Dù trận đấu

Dù lượt đi SLNA đã giành chiến thắng dễ dàng trên sân Vinh...
Dù lượt đi SLNA (áo vàng) đã giành chiến thắng dễ dàng trên sân Vinh... (ảnh: Đức Chuyên).

dẫu chỉ còn mang nặng tính danh dự, nhưng không vì thế mà cuộc đấu này không có gì đáng xem.

Trong cuộc tiếp đón những vị khách đến từ Miền Trung ở vòng 22 này, các cầu thủ Miền Tây sẽ có tâm lí vô cùng thoải mái. Suốt thời gian dài vừa qua, Đồng Tháp đã chấp nhận “buông xuôi” với tấm vé trở về Hạng Nhất mùa tới, nên những trận đấu còn lại ở mùa giải này là một cuộc dạo chơi đúng nghĩa. Tuy vậy, nếu như xem thường yếu tố tinh thần của các học trò ông Trần Công Minh sẽ là sai lầm rất lớn. Bởi một khi áp lực thi đấu không còn đè nặng lên đôi chân, khối óc các cầu thủ Đồng Tháp thì họ vẫn có thể làm được những điều khiến tất cả phải bất ngờ.

Trong khi đó, tinh thần của các cầu thủ SLNA trong chuyến Nam tiến lần này cũng không phải là tốt sau thảm bại 0-2 trước kình địch SHB. Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Trận thua tại vòng 21 vừa qua không chỉ cắt đứt chuỗi 3 trận toàn thắng trước đó mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần các học trò HLV Ngô Quang Trường. Điệp vụ “phải thắng” đã được những cổ động viên xứ Nghệ ban ra, sẽ khiến cho những đôi chân của các cầu thủ SLNA thêm nặng nề hơn.

Dù đội chủ sân Đồng Tháp không có thành tích được như SLNA trong suốt gần hai thập kỷ vừa qua, nhưng đại diện xứ “bưng biền” không quá lép vế trong cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Chỉ tính riêng các cuộc so tài trên sân Cao Lãnh thì đội chủ sân Vinh cũng mới chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn rời Miền Tây. Trong những năm qua, Đồng Tháp có thể để cho B. Bình Dương, Long An, HN.T&T...lấn át trên sân nhà, nhưng với đội bóng xứ Nghệ vẫn xem Cao Lãnh là “miền đất dữ”.

....nhưng trên sân Cao Lãnh, các cầu thủ xứ bưng biền không dễ để cho đội khách đến từ xứ Nghệ dễ dàng
....nhưng trên sân Cao Lãnh, các cầu thủ xứ bưng biền không dễ để cho đội khách đến từ xứ Nghệ dễ dàng "bắt bạt" (ảnh: Internet).

Hành quân vào Nam lần này, HLV Ngô Quang Trường tiếp tục đau đầu với sự thiếu vắng của các trụ cột. Minh Đức, Đình Hoàng, Mạnh Hùng vẫn trong thời hạn nghỉ phép vì sức khỏe, những Ngọc Hải, Thế Nhật, Odat...lại thường xuyên thể hiện “trận dở, trận hay”. Bên cạnh đó là tiền vệ chủ lực Phi Sơn đang bị đau nhẹ, sẽ khiến phong độ của cầu thủ này không ở mức cao nhất. Trong khi đó, bước vào cuộc tỉ thí này, Đồng Tháp có được lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa, thể trạng của các học trò ông Trần Công Minh cũng ở thời điểm khá tốt, vì những trận đấu gần đây họ chỉ chơi ở mức “thong dong”.

Chưa kể, các cầu thủ SLNA phải di chuyển trên một quãng đường khá dài từ Nghệ An vào Đồng Tháp, ngay sau trận đấu ở vòng 21 ít giờ đồng hồ, sẽ là một khó khăn không nhỏ với đội bóng xứ Nghệ. V.League đã về giai đoạn cuối, trong 2 tuần vừa qua mật độ 4 ngày/trận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực các học trò ông Ngô Quang Trường.

Trong tình cảnh thiếu hụt lực lượng, mệt mỏi hơn sau một chặng di chuyển dài, lại phải liên tục căng sức trong những vòng đấu vừa qua thì khả năng mất điểm của đội bóng xứ Nghệ trước Đồng Tháp là không hề nhỏ. Cho dù động lực thi đấu, chất lượng nhân sự nhỉnh hơn đối thủ, nhưng các học trò HLV Ngô Quang Trường dễ gì thắng được “sức nhàn” của đội bóng Miền Tây. Nếu không cẩn thận, thầy trò HLV Ngô Quang Trường khó rời khỏi Miền Tây dù chỉ với 1 điểm./.

Lê Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới