TGĐ Nguyễn Hồng Thanh: SLNA sẽ chơi sòng phẳng trước Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh khẳng định, không có chuyện SLNA sẽ "đầu hàng" đội bóng đất cảng trên sân Lạch Tray cuối tuần này.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA.
Ông Nguyễn Hồng Thanh - TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA.

Khi V.League 2016 chỉ còn một vòng đấu duy nhất, Hải Phòng - đối thủ của SLNA tại vòng 26 V.League tới đây đang là 1 trong 4 đội bóng nắm cơ hội xưng vương. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết thầy trò HLV Trương Việt Hoàng phải giành chiến thắng trước SLNA và chờ đợi Hà Nội T&T sẩy chân trước FLC Thanh Hoá do kém hơn về hệ số bàn thắng bại đang là -3. Nếu không, đội bóng đất cảng phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới SLNA.

Còn SLNA trước vòng đấu này đã không còn mục tiêu để phấn đấu. Cũng vì vậy mà dư luận cũng như người hâm mộ cả nước đang đặt nghi vấn đội bóng xứ Nghệ sẽ mở toang khung thành cho Hải Phòng thoả sức bắn phá.

TGĐ Cty CP Sông Lam Nghệ An ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Xét về mọi mặt, SLNA ở thời điểm này không phải là đối thủ của Hải Phòng. Thế nhưng không có chuyện chúng tôi nương chân cho bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi luôn yêu cầu các cầu thủ phải đá vì tình yêu của người hâm mộ, danh dự, thể diện của nhà tài trợ. Đồng thời, thành tích của trận đấu còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, tiền thưởng của từng cá nhân."

Ở lượt đi, ngay trong trận mở màn V.League, Hải Phòng (áo đỏ) đã đè bẹp SLNA 3 bàn không gỡ ngay trên sân Vinh.
Ở lượt đi, ngay trong trận mở màn V.League, Hải Phòng (áo đỏ) đã đè bẹp SLNA 2 bàn không gỡ ngay trên sân Vinh.

"Tôi tin đội bạn cũng muốn giành một chiến thắng thuyết phục để có được điều mình muốn. Vì thế SLNA sẽ chơi sòng phẳng trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray." - ông Nguyễn Hồng Thanh khẳng định.

Vào sáng mai 16/9, SLNA sẽ di chuyển ra Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu cuối của V.League 2016 mà không có được sự phục vụ của tiền vệ Phi Sơn và Sỹ Sâm vì lý do thẻ phạt. Đồng thời, cả tiền đạo chủ lực Odah Marshal, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Trần Đình Hoàng cũng vắng mặt trong chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" này. 

Trường hợp duy nhất khiến các cầu thủ trẻ SLNA cảm thấy yên tâm hơn đó chính là sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Phạm Minh Đức./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới