U19 Việt Nam hạ Myanmar; Cầu thủ U13 HAGL gây chú ý ở trận gặp SLNA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt lập cú đúp và kiến tạo giúp Việt Nam thắng Myanmar 3-1 ở bảng A giải U19 Đông Nam Á, chiều 8/7; Đặng Văn Ban chỉ cao 1,3 m nên khi đứng cùng các cầu thủ U13 có chiều cao 1,7 m, cầu thủ này đã tạo ra sự chênh lệch đáng kể ở vòng chung kết U13 Quốc gia tại Đà Nẵng.

Việt Nam hạ Myanmar ở U19 Đông Nam Á

Việt Nam phải thắng Myanmar để duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng và cạnh tranh hai vé vào bán kết. Vì thế, HLV Đinh Thế Nam tung vào sân đội hình mạnh nhất, trong đó có chín cầu thủ được nghỉ ở trận thắng Brunei hai ngày trước. Với sự cơ động của Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc và Minh Trọng, Việt Nam nhanh chóng tạo sự khác biệt.

Phút thứ 3, Đình Bắc chuyền từ cánh trái vào vòng cấm cho Quốc Việt đánh đầu lái bóng vào góc xa, khiến thủ môn Myanmar đứng chôn chân. Chỉ ít phút sau, Văn Trường thoát bẫy việt vị đối diện khung thành đối phương, nhưng xử lý chậm để thủ môn Myanmar băng ra cản phá. Đến phút 12, Văn Khang thoát xuống từ cánh phải rồi căng ngang nhưng Minh Trọng sút đập người hậu vệ Myanmar.

Quốc Việt (9) mừng bàn mở tỷ số trước Myanmar. Sau ba trận, anh đã ghi được 4 bàn. Ảnh: VFF
Quốc Việt (9) mừng bàn mở tỷ số trước Myanmar. Sau ba trận, anh đã ghi được 4 bàn. Ảnh: VFF

Phút 55, Văn Trường tung người móc bóng trong vòng cấm. Bóng bay đến Quốc Việt, và được tiền đạo của học viện NutiFood đánh đầu ngược cho Văn Khang dứt điểm. Bóng đi căng ở cự ly gần, tung lưới Myanmar. Đến phút 90, tiếp tục là Văn Khang chuyền bóng bổng vào trong để Quốc Việt bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Chơi chặt chẽ trong 90 phút, nhưng đến phút bù giờ thứ ba hàng thủ Việt Nam thoáng mất tập trung. Họ để Myanmar rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Với chiến thắng thứ ba liên tiếp, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau bốn trận. Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi khi Thái Lan chỉ gặp Brunei, và Indonesia tiếp Philippines ở hai trận đấu sau đó.

Ở lượt cuối ngày 10/7, Việt Nam thắng hoặc hoà có tỷ số trước Thái Lan là vào bán kết. Trước đó, hai đội đều hoà Indonesia với tỷ số 0-0. Theo điều lệ giải, nếu ba đội bằng điểm nhau, tỷ số đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên để xác định hai vé vào bán kết.

Cầu thủ U13 HAGL gây chú ý vì nhỏ con

Cậu bé Văn Ban là thành viên của U13 HAGL. Em được tung vào sân ít phút trong trận thua 0-5 trước U13 Sông Lam Nghệ An. Thời gian ít ỏi trên sân vẫn giúp cậu bé sinh năm 2010 được chú ý bởi chiều cao khiêm tốn của mình ở tuổi 12.

Ông Trần Văn Quỳnh, Giám đốc Đào tạo Học viện HAGL, cho rằng, các đội như SLNA, Viettel có thể hình đồng đều, rất tốt. Đó cũng là điểm đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. HAGL cũng có những cầu thủ cao đến 1,74 m. Còn bé Văn Ban là trường hợp đặc biệt.

Văn Ban bên cạnh một cầu thủ SLNA. Ảnh: Viết Định

Văn Ban bên cạnh một cầu thủ SLNA. Ảnh: Viết Định

Theo ông Quỳnh, Văn Ban sinh ra ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Cậu được bố mẹ cho dự tuyển sinh khóa 6 của Học viện HAGL. Dù thể hình thấp bé, thua xa các bạn khác. Bù lại, Văn Ban có đôi chân rất khéo léo. Em đã gây ấn tượng mạnh ở ngày tuyển sinh nhưng không đậu vào học viện.

Tuy nhiên, đích thân tân giám đốc đào tạo của học viện đã đặc cách cho Văn Ban một suất vào học văn hóa và đá bóng như các bạn khác. Bên cạnh đó, ông Trần Văn Quỳnh còn nhận cậu bé làm con nuôi, chắp cánh ước mơ để em có thể phát huy tài năng của mình.

"Thật ra, chúng tôi chỉ cho Ban thi đấu một chút để em cảm nhận được không khí đá giải lần đầu tiên như thế nào. Mục đích của U13 HAGL là vui chơi và tận hưởng những ngày hè tắm biển ở Đà Nẵng mà thôi. Đương nhiên, chúng tôi vẫn chú trọng thể hình trong công tác tuyển chọn", ông Quỳnh nói thêm.

Ở trận đấu này, U13 HAGL đã thua 0-5 trước đồng nghiệp cùng lứa từ SLNA. Đội bóng trẻ của phố núi có nhiều cầu thủ khác sở hữu chiều cao tốt, không thua kém các bạn. Trong thành phần, họ có hai cầu thủ 13 tuổi, còn lại là các em từ 10-12 tuổi. Đội còn một trận nữa trước khi ra về.

Man Utd ra giá bán Ronaldo

Theo tờ UOL (Bồ Đào Nha), "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán cựu sao Real Madrid với giá khoảng 13 triệu bảng.

Ronaldo chưa trở lại hội quân cùng MU bởi lý do gia đình. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, đội chủ sân Old Trafford chấp nhận tình huống Ronaldo không tham dự tour du đấu hè để CR7 có thêm thời gian giải quyết "vấn đề cá nhân".

Ronaldo trong trận gặp chủ nhà Brighton ở Ngoại hạng Anh hôm 7/5. Ảnh: Reuters
Ronaldo trong trận gặp chủ nhà Brighton ở Ngoại hạng Anh hôm 7/5. Ảnh: Reuters

Báo chí Anh đưa tin HLV Erik ten Hag muốn Man Utd giải quyết tương lai Ronaldo càng nhanh càng tốt. Ông e ngại vụ việc kéo dài sẽ gây bất lợi cho đội bóng, nhất là khi các cầu thủ đã hội quân trở lại và bắt đầu tập luyện. Những động thái này cho thấy Man Utd đã sẵn sàng cho cuộc sống không có Ronaldo trong mùa giải mới.

Tiền đạo 37 tuổi đang cố kéo dài thời gian để người đại diện Jorge Mendes tìm kiếm bến đỗ mới. Một số nguồn tin tại xứ sương mù tiết lộ "siêu cò" Mendes đang liên hệ với Bayern Munich, Chelsea, Napoli.

Việc không có vé dự Champions League khiến Man United gặp nhiều khó khăn. Họ chưa thể hoàn tất thương vụ Frenkie de Jong do cầu thủ này kiên quyết ở lại Barcelona. Giờ đây, "Quỷ đỏ" đứng trước nguy cơ để mất tiền đạo ghi bàn số một ở mùa trước.

Trong khi Ronaldo vẫn bám trụ ở Lisbon, cầu thủ Man United đã trở lại hội quân và có vài buổi tập dưới thời tân thuyền trưởng Erik ten Hag. Dàn sao "Quỷ đỏ" sẽ bắt đầu tour du đấu hè từ ngày 12/7. Các đối thủ của thầy trò HLV Ten Hag lần lượt là Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace, Aston Villa, Atletico Madrid.

Tin mới