Vòng 18 V-League 2016: Bây giờ hoặc không bao giờ?

(Baonghean.vn) - Theo lịch thi đấu SLNA sẽ gặp 2 đối thủ liên quan đến chiếc vé đá play-off là HAGL và Long An trước khi đón tiếp 'người láng giềng khó chơi' FLC Thanh Hóa. Rõ ràng, trận đấu vòng 18 trên sân Vinh với HAGL như màn “khởi động” cho trận cầu quan trọng với Long An của HLV Ngô Quang Sang.

Sân Vinh vắng khán giả?

Không phải đến vòng 18 mà trận gặp S.Khánh Hòa ở vòng 16 cũng chỉ có hơn 1.000 khán giả “có trách nhiệm” đến sân Vinh để cỗ vũ trận đấu. Thành tích thi đấu không tốt là nguyên nhân chính làm giảm sự hưng phấn đến sân của khán giả xứ Nghệ.

Sân Vinh vắng tanh khán giả.
Sân Vinh sẽ vắng tanh khán giả ?.

Nếu con số đầu mùa bóng luôn có trên 10.000 người, thậm chí trận đá với Hải Phòng có 13.000 khán giả thì rõ ràng SLNA đang mất dần, mất dần lực lượng cổ động viên trung thành ngay chính sân nhà. Phải nhìn cảnh bầu Hiển loay hoay 3-4 năm, bỏ ra không biết bao nhiều tiền, mời cả nghệ sĩ Chí Trung tham gia nhưng cũng chỉ kéo được không quá 2.000 khán giả mỗi trận đến sân Hàng Đẫy xem HN.T&T thi đấu.

SLNA đang có “mỏ vàng lộ thiên” đó là tình cảm của khán giả xứ Nghệ trong cả nước dành cho đội bóng. Nếu lãnh đạo đội không sớm động viên cầu thủ thi đấu, lượng khán giả đến sân giảm thì chắc chắn “chiếc bánh” mà nhà tài trợ dành cho CLB sẽ bị gọt dũa dần. Chắc chắn, trận gặp HAGL sẽ vắng khán giả, nhưng không vì vậy mà đội bóng tự cho mình thiếu đi động lực thi đấu, bởi thua 1 trận nữa cũng chưa phải là hết nhưng mùa giải coi như đã chấm hết với khán giả thành Vinh.

Vắng nhưng cầu thủ xứ Nghệ vẫn phải cắn răng mà đá là vì thế.

Vượt qua chính mình

Theo tính toán, còn 9 vòng đấu và SLNA cần 7 điểm nữa để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hơn ai hết BHL và cầu thủ SLNA sẽ biết cách để làm được điều đó và với thực lực của mình thì họ hiểu đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Đích top 5 thì đã tuột khỏi tầm tay, vậy các cầu thủ SLNA, kể cả ngoại binh sẽ lấy gì làm động lực thi đấu?

Đây thực sự là một bài toán quá khó cho một HLV chưa có nhiều kinh nghiệm như Quang Trường. SLNA hiện nay không nằm vào thế lực có thể điều chỉnh thế trận cuộc đua vô địch, cũng không phải là “gã nhà giàu” ban phát tình cảm cho các đội nhóm cuối. Thậm chí, trong chừng mực nào đó, chính SLNA cùng HAGL, Long An đang cùng nhau “chạy trối chết” vị trí đá play-off. Nhưng như đã phân tích ở trên, SLNA nằm ở tâm thế thuận lợi hơn, “dễ thở” hơn.

Trong 3 trận gặp HAGL, Long An và FLC Thanh Hóa thì ai cũng có thể nhận thấy điểm rơi sẽ vào trận gặp Long An. Nhưng không vì thế mà coi nhẹ trận gặp “người anh em” HAGL và chắc chắn phải “sống mái” với láng giềng FLC Thanh Hóa để khẳng định trận hòa trên thế thắng vòng 9, lỗi chủ yếu do trọng tài Hà Anh Chiến.

SLNA chỉ còn 2 mục tiêu, đá sòng phẳng để rèn quân- luyện tướng và tri ân khán giả.

Cuộc chiến đáy BXH

Đối thủ vòng này của SLNA là đội bóng Phố Núi, cũng có phong độ trồi trụt không kém, họ thua 10, hòa 3 và thắng 4, trung bình mỗi trận hàng thủ của họ để thủng lưới 2 bàn. Phố Núi chính là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất V-League, cầu thủ sáng giá nhất chính là tiền vệ tổ chức người Nhật Ideguchi, Văn Toàn cũng là cái tên đình đám mỗi khi lên tuyển nhưng lại vô duyên khi về lại HAGL. Mất Osmar do chấn thương họ buộc phải bổ sung Junior Paraiba, tiền đạo Brazil cầu thủ 28 tuổi.

Từng VĐQG Brazil vào năm 2007 trong màu áo CLB Atletico Mineiro trong vai trò dự bị, nên anh ta cũng có nền tảng kỹ thuật tốt, phù hợp với phong cách chơi bóng quãng ngắn, phối hợp nhóm nhỏ của HAGL. Nhưng chưa có kinh nghiệm chơi bóng tại V-League nên HLV Quốc Tuấn mới chủ yếu sử dụng anh ta làm tường cho Văn Toàn, Hồng Duy.

Hàng hậu vệ HAGL với những cái tên Văn Thắng, Đông Triều, Trần Vũ, Văn Long vốn không giỏi tì đè, không chiến, chỉ mình Đình Thanh Trung (QNK.Quảng Nam) đã làm xé toang hàng phòng thủ của Phố Núi. Hai trung vệ của HAGL nói chung không bọc lót tốt cho nhau, rất dễ hụt hơi khi đua tốc độ. Cánh phải Văn Long thường xuyên dâng lên tấn công nhưng khả năng phòng thủ lại không tốt.

Nhiều khả năng nhưng cầu thủ trẻ có tốc độ như Xuân Thắng, Tuấn Tài sẽ được sớm đưa vào sân để phá sức đối thủ. Theo chúng tôi, Phi Sơn cần được ưu tiên chơi tự do, bó vào trong để làm nhiệm vụ tổ chức trận đấu.

SLNA có một chút khó khăn khi Đình Hoàng nhiều khả năng sẽ không thể ra sân thi đấu do tái phát chấn thương, Minh Đức cũng chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị nhưng đội chủ nhà vẫn còn đó những cầu thủ trẻ Tuấn Tài, Xuân Thắng…khát khao thể hiện. Có thể, giờ đây chủ nhà tạm thời mất lợi thế khán giả nhưng thời tiết khá nắng nóng là một lợi thế không hề nhỏ cho SLNA.

Có thắng thì SLNA cũng không thể cải thiện được vị trí trên BXH nhưng nếu quả tình trên sân Vinh mà đội bóng xứ Nghệ không thắng được HAGL thì không biết còn thắng được ai nữa? Đá thắng để dần lấy lại niềm tin cho người hâm mộ xứ Nghệ, bây giờ hoặc không bao giờ là thế.

                                                                                           An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới