Xe khách ngày tết thi nhau “chặt chém”

(Baonghean.vn) – Những ngày Tết, các nhà xe khách cứ thi nhau “chặt, chém”, bất chấp mọi  quy định, bất chấp sự kiểm tra của ngành giao thông và các cơ quan chức năng.

 

Nếu như ngày thường, đi xe khách từ Vinh lên Quế Phong chỉ mất 60 ngàn đồng, lên Quỳ Châu 40 ngàn. Ngày tết, các nhà xe tuyến Vinh - Quỳ Châu - Quế Phong thu mỗi khách 200 ngàn (lên Quế Phong) 150 ngàn (lên QuỳChâu)...

 

Anh Cao Thi (ở làng Việt Hương, xã Châu Hội, Quỳ Châu, là bảo vệ cho một Công ty liên doanh ở thành phố Vinh), do phải trực cơ quan nên ngày mồng 4 tết mới đón xe khách về nhà. Anh lên xe ở bến xe Vinh từ 11 giờ trưa, xe chạy loanh quanh bắt khách mãi 3 giờ chiều mới ra khỏi thành phố. Trên xe cũng chỉ trên chục khách đi Quế Phong và Quỳ Châu, ra đến Quán Hành nhà xe hét mỗi khách 200 ngàn! Năn nỉ, nổi khùng, đủ cả, cuối cùng để lên Quỳ Châu, anh cũng đành bóp bụng trả 150 ngàn đồng.

 

Lại nữa, sáng 5 Tết, cô cháu gái nhà tôi đi thăm bạn, trời rét mưa phùn không muốn đi xe máy nên đón xe khách cho... tiện! Lên xe M.Q từ Đò Ham, xuống Ngã ba Săng Lẻ (QuỳHợp) đoạn đường chỉ 28 km, nhàxe thu 50 ngàn đồng.

 

Biết là đi xe cộ ngày tết khó tránh những chuyện đội giá, nhưng với kiểu chặt chém như xe khách tuyến Vinh - Quỳ Châu - Quế Phong nêu trên thì quả là khó chấp nhận !

Lê Bá Liễu

Tin mới