Nữ xóm trưởng gương mẫu

(Baonghean) - Đến xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) hỏi đường về nhà chị Trịnh Thị Vân ở xóm 8 ai cũng biết. Không phải vì chị là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, kiêm xóm trưởng mà chị còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng chống ma túy của xóm. Với năng khiếu văn nghệ của mình, chị sáng tác nhiều tiểu phẩm hay và hát rất hay, góp phần đưa xóm 8 đi đầu trong phong trào văn hóa, thể thao. 

Kể về những ngày đầu làm chi hội trưởng phụ nữ, kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng chống ma túy, chị Vân bày tỏ: Năm 2002, xóm 8A và xóm 8B được sát nhập làm một, thời điểm đó chị được cử làm Chi hội trưởng phụ nữ. Ban đêm đèn xe máy cứ lượn lờ trên đoạn đường tránh gần cầu Bến Thủy 2 và sáng sớm ngủ dậy, đập vào mắt là kim tiêm rải đầy từ cống chui của đường tránh Vinh đến dọc đê Kênh thấp. Thời gian đầu xóm thuê người đi nhặt rồi đem đi tiêu hủy, nhưng biết nhặt đến bao giờ cho hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ, được Công an xã hướng dẫn, chị đứng ra thành lập Câu lạc bộ Phòng chống ma túy đầu tiên của xã Hưng Lợi.
Xóm trưởng Trịnh Thị Vân.
Xóm trưởng Trịnh Thị Vân.
Năm 2008, chị Vân được cử làm xóm trưởng kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ. Với công việc mới, chị có điều kiện chăm lo thêm cho Câu lạc bộ Phòng chống ma túy; chị xin UBND xã hỗ trợ kinh phí, xin tài liệu tuyên truyền, vận động các thành viên đóng góp 1000đ/người/tháng, tuy ít nhưng chắt chiu, dành dụm cũng đủ để chi cho hoạt động. 
Với phương châm đề phòng từ xa nên nghe thông tin trong xóm có xuất hiện ma túy chị đều tìm cách xác minh. Có một đám cưới trong xóm đang dựng rạp để chuẩn bị liên hoan, nghe dân phản ánh có hút “thuốc cỏ” (cần sa), chị đến gặp riêng chủ nhà nhắc nhở… Hay trong xóm có một khu định cư mới hình thành, người nơi khác đến mua đất xây nhà để ở; toán thợ đến xây đánh bài ăn tiền bị xóm lập biên bản. Nhờ đó mà tệ nạn cờ bạc, nghiện hút trong xóm được đẩy lùi.
Trong các cuộc họp xóm cũng như sinh hoạt đoàn thể, bao giờ cũng được mở đầu bằng mấy bài thơ hay tiểu phẩm phòng chống ma túy. Chỉ cần giọng dân ca mượt mà của xóm trưởng cất lên là chị em hát theo ngay, cuối cùng ai cũng nhớ cũng hát được. Lời thơ, lời bài hát mộc mạc, chân quê nhưng đi vào lòng người, dễ nhớ, dễ thuộc nên cha dạy con, vợ dặn chồng, anh bảo em... chị đều có hết; cứ nói đến thể loại nào là chị đọc ra bài thơ đó.
Đứng đầu một xóm có 110 hộ, 450 nhân khẩu, trong đó chỉ 1/3 làm ruộng, còn 2/3 vào thành phố làm đủ mọi nghề từ buôn bán, vận tải, xích lô, đến cửu vạn...vậy mà 10 năm nay xóm 8 không có một người nào dính líu đến tệ nạn xã hội. Có được kết quả đó, công đầu thuộc về nữ xóm trưởng Trịnh Thị Vân.
Bài, ảnh: Đinh Bạt Cẩm (PV28, Công an tỉnh Nghệ An)

Tin mới