Thầy thuốc của bản

(Baonghean) - Người dân xã Nhôn Mai - Tương Dương đã quen thuộc với hình ảnh bác sỹ Và Bá Tủa - Trạm trưởng Trạm Y tế xã vượt đồi dốc, sông suối đến từng nhà khám cho người bệnh nặng. Người dân nơi đây trìu mến gọi anh là "Thầy thuốc của bản làng". 

Sinh ra trong một gia đình đông anh em, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả. Thấm thía cái nghèo khó, lạc hậu, anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng phấn đấu học hành để biết “con chữ” với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và anh thi đậu vào lớp Y sỹ đa khoa của Trường Trung cấp Y tế Nghệ An. Sau 2 năm học tập tại trường, năm 1997 anh được phân công về công tác tại xã nhà. Vừa làm, vừa học anh đã thi đậu vào Trường Đại học Y Thái Bình. Năm 2006, tốt nghiệp ra trường anh quay lại trạm y tế xã công tác và được tín nhiệm đề bạt lên làm trưởng trạm từ đó đến nay.
Nhôn Mai là xã biên giới vùng cao của huyện, từ xã ra đến trung tâm huyện cách 100 km, đường sá đi lại khó khăn. Để ra được trung tâm huyện phải di chuyển bằng nhiều phương tiện cơ giới như: xe lai, thuyền, ô tô… mất gần 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi; đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nương rẫy nên cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn và hầu như không được tiếp cận với các dịch vụ y tế...
Thực tế đó khiến anh luôn trăn trở, nghĩ cách giúp dân bản nâng cao nhận thức trong chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh. Với kiến thức được học ở trường cùng với sự mạnh dạn dám làm, dám chịu anh đã cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Anh còn chứng minh cho người dân thấy hiệu quả của công tác khám, chữa bệnh của người thầy thuốc khi trực tiếp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Từ đó, những người được chữa khỏi bệnh khuyên bảo người thân, bà con xóm giềng về cách phòng, chống và bài trừ các hủ tục lạc hậu...
Bác sỹ Và Bá Tủa (giữa) điều trị cho bệnh nhân sởi tại bản Piêng Cọoc – Mai Sơn – Tương Dương. Ảnh:  Văn Tiến
Bác sỹ Và Bá Tủa (giữa) điều trị cho bệnh nhân sởi tại bản Piêng Cọoc - Mai Sơn - Tương Dương. Ảnh: Văn Tiến
Nói về bác sỹ Và Bá Tủa, bệnh nhân Và Chá Xìa, 37 tuổi, ở bản Huồi Cọ - xã Nhôn Mai cho biết: “Thời gian trước, mỗi lần trong nhà có người ốm đau, gia đình tôi thường tổ chức cúng bái, tốn kém nhưng bệnh tật không thuyên giảm. Vừa rồi tôi bị khó thở, gia đình đưa đến trạm y tế xã được bác sỹ Tủa khám và cho biết là bị suy hô hấp, tràn dịch màng phổi. Sau khi được cấp cứu và điều trị tại trạm tôi thấy khỏe nhiều rồi. Tôi có được sức khỏe như hôm nay là nhờ bác sỹ Tủa rất nhiều. Tôi thấy bác sỹ Tủa rất nhiệt tình và tận tâm với bệnh nhân. Không chỉ tôi mà người dân nơi đây biết ơn bác sỹ Tủa nhiều lắm”.
Không chỉ khám, chữa bệnh cho người dân trong vùng, anh còn chữa bệnh cho người dân của nước bạn Lào, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị các bản làng hai bên biên giới. Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, tại bản Piêng Cọoc, xã Mai Sơn đã xẩy ra dịch sởi với 48 ca mắc. Sau 8 ngày đêm vất vả chống chọi, các bệnh nhân đã được chữa khỏi và dịch sởi cũng được dập tắt. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của anh.
Hiện nay, với kinh phí ít ỏi dành cho trạm y tế khoảng 40 triệu đồng/năm cho các hoạt động, anh đã vận động cán bộ trạm tiết kiệm chi tiêu để mua sắm các phương tiện hoạt động như: máy phát điện, máy tính xách tay, thiết bị văn phòng, bảng biểu, xây dựng tủ thuốc để phục vụ cho bệnh nhân điều trị theo yêu cầu. 
Trong dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ chính trị “Về công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” anh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là một tin vui, là sự động viên khích lệ với anh Tủa - một bác sỹ dân tộc tại làng bản biên giới hết lòng tận tụy chăm sóc cho sức khỏe nhân dân.
Thúy Hiền

Tin mới