2 cô giáo vùng cao kể lại giây phút bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về

(Baonghean.vn) - Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận cô Thủy bị gãy xương sườn còn cô Thương bị chấn thương phần mềm. 2 nữ giáo viên này nói rằng, rất biết ơn những người đã giải cứu 2 cô kịp thời.

Sáng 30/9, cô Lương Thị Thủy (45 tuổi) và cô Vọng Thị Thương (35 tuổi), vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Hiện sức khỏe và tinh thần của 2 giáo viên này cơ bản ổn định. Qua thăm khám, cô Thủy bị gãy xương sườn, còn cô Thương may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, xây xước cơ thể.

Cô Thủy và cô Thương cùng là giáo viên của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, gặp nạn trên đường đi dạy về, được người dân và lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.

"Lúc đó, chúng tôi thật sự rất hoảng loạn, cơ thể không thể nào nhúc nhích được. Cũng may là có 2 cô nữa đi phía sau, kịp thời gọi người tới ứng cứu. Tôi rất biết ơn những người đã giải cứu mình", cô Vọng Thị Thương kể.

Cô Vọng Thị Thương kể lại phút gặp nạn. Video: T.H

Chiều 29/9, sau khi tan trường, cô Thủy chở cô Thương bằng xe tay ga từ trường về nhà ở thị trấn Thạch Giám. Cùng đi với 2 cô, còn có 2 đồng nghiệp khác chạy ở phía sau. Khi rời trường khoảng 2km, đến địa phận Quốc lộ 7A (đoạn qua bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền), đất đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, kéo theo cả bụi mét. 2 nữ giáo viên cùng chiếc xe máy ngã nhào, bị đống đất đá và bụi mét cuốn xuống taluy âm, đè lên người. Phần dưới cơ thể của 2 cô bị đất đá vùi lấp, không thể xoay xở. Cô Thủy còn bị mắc kẹt dưới tấm hộ lan bên đường....

bna_ccc1.jpg
Đất đá và bụi mét chắn ngang Quốc lộ 7A sau vụ sạt lở. Ảnh: T.H

Chứng kiến tai nạn, 2 đồng nghiệp đi sau vội gọi điện cầu cứu hiệu trưởng và lực lượng chức năng gần đó.

"Nhận được tin, tôi lập tức chạy xuống, lúc đó tại hiện trường ngoài 2 đồng nghiệp đi cùng, đã có 5 tài xế ô tô cũng dừng lại. Tuy nhiên, do không có dụng cụ nên bất lực", cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền kể.

Lúc này, cô Nhung phải gọi điện thoại nhờ lực lượng chức năng mang máy xúc đến để hỗ trợ, đồng thời mượn các dụng cụ để tháo tấm hộ lan, giải thoát cho 2 giáo viên. Sau gần 1 tiếng, với sự hỗ trợ của hàng chục người, 2 cô giáo gặp nạn được giải cứu, đưa tới Trung tâm Y tế huyện. Đống đất đá chắn ngang đường cũng được giải phóng để các phương tiện lưu thông.

2 giáo viên mắc kẹt dưới đất đá và tấm hộ lan. Video: T.H

"Cũng may là lúc này trời chưa tối và còn có 2 đồng nghiệp đi cùng. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra, vì 2 cô bị vùi lấp dưới gốc bụi mét, rất khó nhìn thấy", hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhung nói và cho hay, cô Thủy là giáo viên tổng phụ trách đội, còn cô Thương dạy môn Sinh học tại trường được 5 năm. Thời gian tới, nhà trường sẽ bố trí giáo viên dạy bù, chờ sức khỏe 2 cô ổn định trở lại.

Sáng 30/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng nhiều đơn vị cũng đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để thăm hỏi, động viên 2 nữ giáo viên.

Tin mới