Ấm áp và sẻ chia ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, bằng tất cả tình thương và lòng biết ơn, các cán bộ, nhân viên ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An luôn nỗ lực chăm sóc những người đã hy sinh tuổi thanh xuân… vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

bna_trung tâm bệnh binh  (7).JPG
Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (đứng chân trên địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) hiện đang quản lý, nuôi dưỡng và điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho 78 thương binh, bệnh binh tâm thần kinh và một số đối tượng người có công thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (9).JPG
Trong đó, phần lớn những thương, bệnh binh này đã đi gần hết cả cuộc đời, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Di chứng do chiến tranh để lại cho họ là những vấn đề về tâm lý, thần kinh, khả năng tự phục vụ hạn chế. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (12).JPG
Vì vậy, ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, họ được chăm sóc toàn diện từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (13).JPG
Chăm sóc bệnh nhân đã vất vả, chăm sóc bệnh nhân là thương, bệnh binh tâm thần kinh càng gian khổ hơn nhưng các cán bộ, nhân viên ở đây làm việc bằng cả tình thương và lòng biết ơn, kính trọng đối với những người đã đóng góp xương máu, tuổi thanh xuân và cả những ký ức về gia đình, bè bạn…, hy sinh vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Bác Nguyễn Sỹ Ngọc (SN 1960, quê ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) - Bệnh binh 1/3, bị mù cả 2 mắt được nhân viên của Khu Điều dưỡng chăm sóc bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (11).JPG
Để thuận tiện cho công việc, hầu hết các cán bộ, nhân viên của Khu Điều dưỡng đều tình nguyện túc trực tại các khu bệnh nhân để kịp thời phát hiện các vấn đề, xử lý các bệnh lý cũng như chăm sóc chu đáo cho các thương, bệnh binh, xem các thương, bệnh binh như người thân trong gia đình. Trong ảnh: Bác Nguyễn Thị Thí (SN 1951, quê xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) - Thương binh 1/4, bệnh binh 1/3 được các điều dưỡng chăm sóc tại khu dành cho thương, bệnh binh nữ. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (5).JPG
Tại Khu Điều dưỡng, việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các thương, bệnh binh được thực hiện thường xuyên.Trong ảnh: Bác sĩ Đào Đình Quân, người có gần 20 năm gắn bó với Khu Điều dưỡng khám sức khỏe cho bác Nguyễn Văn Cường (SN 1959, quê ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) - Thương binh 4/4. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (8).JPG
Để các thương, bệnh binh nâng cao sức khỏe, hòa nhập cộng đồng, Khu Điều dưỡng cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động phục hồi chức năng như: tập thể dục, lao động ngoài trời, đọc sách, báo... Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (10).JPG
Các thương, bệnh binh còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa Khu Điều dưỡng và các cơ quan, đơn vị. Trong ảnh: Bác Phạm Quang Tửu (SN 1952, quê ở xã Hương Minh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) - Bệnh binh 1/3, biểu diễn văn nghệ trong chuyến thăm, tặng quà của Trường THPT Nghi Lộc 3 tại Khu Điều dưỡng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_trung tâm bệnh binh  (3).JPG
Sự tận tâm trong điều trị, chăm sóc, chia sẻ, động viên của các cán bộ, nhân viên Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An mang đến những nụ cười cho các thương, bệnh binh - những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường để bảo vệ nền độc lập, bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Ảnh: Đình Tuyên
Bác Phạm Quang Tửu - Bệnh binh 1/3 ở Khu Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An thể hiện niềm lạc quan với một ca khúc cách mạng. Clip: Đình Tuyên.

Tin mới