Bên lề sân cỏ: 'Bánh đa gặp mưa'

Bên lề sân cỏ: 'Bánh đa gặp mưa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước sự thất vọng của các học trò, HLV Trần Văn Sơn phải lên dây cót: “Chi mà đạ như bánh đa gặp mưa rứa. Phấn chấn lên. 1-0, 2-0 cũng nỏ can chi”.
Các cầu thủ thiếu niên Đô Lương lộ vẻ thất vọng sau hiệp đấu thứ nhất. Ảnh: Thanh Phúc

Các cầu thủ thiếu niên Đô Lương lộ vẻ thất vọng sau hiệp đấu thứ nhất. Ảnh: Thanh Phúc

Xác định đây là trận đấu “sinh tử” khi thiếu niên Đô Lương và thiếu niên thành phố Vinh đều ra sức đua tranh giành vé vào bán kết. Do đó, cả hai đội vào cuộc vừa thận trọng nhưng cũng hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, trong một pha bóng lúng túng và trong một buổi chiều kém may mắn, cầu thủ Đô Lương đã phản lưới nhà và mở tỷ số cho thiếu niên Thành phố Vinh.

Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, các cầu thủ thiếu niên Đô Lương rất buồn, rất tâm trạng, có nhiều em úp mặt thẫn thờ. HLV Trần Văn Sơn phải lên dây cót: “Chi mà đạ như bánh đa gặp mưa rứa. Phấn chấn lên. 1-0, 2-0 cũng nỏ can chi”.

“Giấy có xé mới rách”

Các cầu thủ thiếu niên Đô Lương đối mặt với các cầu thủ thiếu niên thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ thiếu niên Đô Lương đối mặt với các cầu thủ thiếu niên thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Phút hội ý trong hiệp đấu, HLV của thiếu niên Đô Lương đã nhắc nhở các cầu thủ:

- “Có bóng thì đóng ngay vào gôn chứ rê, dắt làm chi cho mất bóng? Rê chỉ có chết bóng thôi con ạ!”

- “Ba đánh một không chột cũng què”, trong khi mỗi con còn xung quanh là đối thủ, không rê cũng chịu.

- Đã hay. Tờ giấy mỏng như rứa có xé mới rách nói chi là hàng rào bằng người, có tranh chấp, có lao vô thì mới xuyên thủng được chứ?

“Muốn tiến sâu, phải thắng bằng mọi giá”

HLV thiếu niên thành phố Vinh hội ý cùng các cầu thủ. Ảnh: Thanh Phúc

HLV thiếu niên thành phố Vinh hội ý cùng các cầu thủ. Ảnh: Thanh Phúc

Để giành vé vào bán kết, bắt buộc đội thiếu niên thành phố Vinh phải có trận thắng trước thiếu niên Đô Lương. Do đó, trước khi bước vào trận đấu, các thầy trong ban huấn luyện đội bóng thiếu niên thành phố đã dành phần nhiều thời gian để chỉ đạo chiến thuật, nhắc nhở các cầu thủ từng chi tiết nhỏ với nhiều tình huống giả định được đưa ra.

Chẳng hạn, khi cầu thủ đội bạn quay lưng thì xử lý thế nào, khi đối mặt thì sẽ ra sao, đá biên thì đá sạt hay đá bổng, ném biên thì lệch hướng thế nào…

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, các thành viên của Ban huấn luyện cũng phân công nhau, đứng ở nhiều vị trí khác nhau để bám sát và chỉ đạo. Và cuối cùng, với với trận thắng thuyết phục, thiếu niên thành phố Vinh đã giành vé vào bán kết.

Tin mới