Chuyện lạ: Đi cắt cỏ, được giỏ ong

(Baonghean.vn) - Thấy đàn ong sà xuống bám đầy chiếc xe đạp để trên đê, những người phụ nữ cắt cỏ dưới chân đê sông Lam sợ hãi bỏ chạy. Riêng bà Thìn ở xóm Văn Ngọc xã Thanh Khai (Thanh Chương) thì bỏ cả xe để về nhà.

Chuyện xảy ra vào lúc 16 h, ngày 24/8, lúc đó bà Thìn (52 tuổi) cùng một số người đang cắt cỏ dưới chân đê, thì thấy một đàn ong bay đến sà xuống bám đen xe đạp của bà Thìn. Những người xung quanh vơ cỏ, bỏ lên xe tháo chạy, còn bà Thìn thì chạy bộ về nhà.

đốt lửa đuổi ong
Trẻ em trong làng đốt lửa cạnh chiếc xe đẹp để đuổi ong nhưng đàn ong lại bám chặt hơn. 

Ông Nguyễn Doãn Huân (45 tuổi) ở xóm Hùng Thịnh cho biết, lúc đầu ong đậu khắp yên xe, bánh xe, khung xe, sau chúng dồn về trong giỏ xe. Bà Hạ không dám đến gần, đành bỏ lại chiếc xe đạp có ong ở bên đường. Thấy lạ, nhiều người đã tìm đến xem.

Chiều tối, trẻ em trong làng đã đốt một đống lửa cạnh chiếc xe đạp nhưng ong vẫn không bay đi mà còn bám chặt hơn.

Đến 22 h cùng ngày, ong vẫn còn đầy trong giỏ chiếc xe đạp. Chờ mãi mà ong chẳng đi, sau khi xem xét, thấy đây là một đàn ong mật, ông Huân và ông Văn Đình Hạ - chồng bà Thìn đã quyết định đưa cả xe và ong về nhà.

Ong bám đầy chiếc giỏ xe đạp.
Ong bám đầy chiếc giỏ xe đạp.

Theo người địa phương, ong mật tìm đến nhà làm tổ hay  trú vào các vật để theo về nhà là một điềm lành, cần bảo vệ, nuôi  giữ lấy mật.

                                               Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới