Cựu binh tìm thấy hài cốt đồng đội qua dòng hồi ký chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đã gần 5 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến việc đi tìm hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải, ông Lê Mạnh Hải vẫn còn xúc động và tự hào khi giúp sức đưa hài cốt đồng đội trở về quê hương.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An) là Trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ Tĩnh. Một lần, có người đàn ông tên là Trần Phi Hổ tìm đến gặp ông Hải và nhờ Ban liên lạc tìm thông tin cho anh trai là liệt sĩ Trần Thanh Hải, lính Trung đoàn 271, hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1972.

Ông Hổ cho biết mẹ mình đã 90 tuổi, sức lực cạn kiệt, ước nguyện duy nhất của cụ chính là tìm được hài cốt của con trai hy sinh ở chiến trường miền Nam để đưa về quê hương yên nghỉ. Chỉ khi ấy người mẹ mới yên lòng lúc nhắm mắt xuôi tay, không còn nỗi canh cánh chưa tìm thấy con trai.

bna_4 ông hải.jpg
Ông Lê Mạnh Hải với cuốn hồi ký "Có một thời như thế" của nhà văn Võ Minh. Ảnh: Công Kiên

Ông Hải nhận lời và hứa với ông Hổ sẽ lưu ý với các thành viên Ban liên lạc, với các đồng đội khắp mọi miền để nắm bắt thông tin về liệt sĩ Trần Thanh Hải. Hứa vậy để thân nhân liệt sĩ yên lòng nhưng thâm tâm cựu binh Lê Mạnh Hải không dám chắc sẽ tìm được, bởi chiến trường miền Nam rộng lớn, Sư đoàn lại hành quân chiến đấu khắp các chiến trường, trong khi thời gian đang ngày một lùi xa.

Sau đó, ông Hải được nhà văn Võ Minh tặng cuốn hồi ký “Có một thời như thế”, nội dung kể về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường. Nhà văn Võ Minh cũng là một cựu chiến binh của Trung đoàn 271, từng tham gia chỉ huy nhiều trận đánh ác liệt, cùng đơn vị lập nên những chiến công vang dội.

bna_3 ông hải.jpg
Nhà văn Võ Minh (ngoài cùng, bên phải) cùng đại diện các ban, ngành huyện Tân Biên (Tây Ninh) xác định vị trí hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải. Ảnh: NVCC

Quyển hồi ký “Có một thời như thế” của Võ Minh dày 254 trang , khi đọc đến trang 75 - 87, ông Lê Mạnh Hải chú ý đến trận phục kích địch rút chạy từ Thiện Ngôn - Sa Mát - Tân Biên (Tây Ninh) trên lộ 22 vào ngày 2/4/1972. Trong trận này ta đã bắn cháy 2 xe tăng và tiêu diệt được 1 số địch nhưng cũng có tổn thất thương vong.

Trong số 4 liệt sĩ hy sinh quê Nghệ An - Hà Tĩnh được nhà văn nhắc đến trong hồi ký có liệt sĩ Trần Thanh Hải, quê huyện Đô Lương. Đến đây, ông Hải liền nhớ đến người đàn ông từng gặp mình và nguyện vọng cuối đời của người mẹ 90 tuổi là tìm hài cốt con trai trở về quê hương.

bna_2 ông hải.jpg
Xác định vị trí hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải trên thực địa. Ảnh: NVCC

Khâu nối những chi tiết, sự việc cùng với kinh nghiệm một thời trận mạc, cựu binh Lê Mạnh Hải có dự cảm chiến sĩ Trần Thanh Hải trong câu chuyện của nhà văn Võ Minh chính là anh trai của ông Trần Phi Hổ. Nhớ lại cuộc hội ngộ với ông Hổ và những lời tâm sự bày tỏ nguyện vọng thiết tha của người mẹ, một lần nữa ông Hải lại quyết tâm kết nối thông tin để tìm hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải.

Ông Lê Mạnh Hải chia sẻ: “Đọc được thông tin trong cuốn hồi ký, tôi tìm gặp thân nhân liệt sĩ Trần Thanh Hải để bàn cách kết nối, xác minh thông tin, tiến tới việc đi tìm hài cốt. Trực tiếp gặp bà mẹ, tôi càng xúc động hơn khi nghe cụ nói lên nguyện vọng lúc cuối đời, và ẩn chứa trong đôi mắt mờ đục là niềm hy vọng. Trở về, tôi lập tức liên lạc với nhà văn Võ Minh để tìm cách kết nối thông tin với các cựu chiến binh Trung đoàn 271”.

Được sự giới thiệu của Ban liên lạc Trung đoàn 271, ông Lê Mạnh Hải tìm được cựu chiến Nguyễn Văn Thìn, người trực tiếp chôn cất các đồng đội sau trận đánh năm ấy. Điều ấy đã hé lên niềm hy vọng sẽ tìm được mộ liệt sĩ Trần Thanh Hải. Sau cuộc gặp đó, ông Hải trao đổi với nhà văn Võ Minh cùng gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh Nguyễn Văn Thìn tổ chức vào Sa Mát (Tây Ninh) tìm hài cốt liệt sĩ.

bna_1 ông hải.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành xúc động khi tìm được hài cốt đồng đội. Ảnh: NVCC

Được sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh , Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Biên, và đặc biệt có cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành là bộ đội địa phương đã từng chiến đấu ở khu vực này và anh Nguyễn Văn Đúng là người địa phương, ông Hải và mọi người sớm xác định được nơi chôn cất liệt sĩ Trần Thanh Hải.

Đúng 9h ngày 13/11/2018, gia đình và đồng đội đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải. Trong giây phút thiêng liêng ấy, tất cả mọi người đều òa khóc…

Ông Trần Phi Hổ, em trai liệt sĩ Trần Thanh Hải cho biết: “Tìm thấy hài cốt của anh trai, chúng tôi đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Mấy năm sau mẹ chúng tôi đã ra đi thanh thản. Gia đình vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ tìm hài cốt anh Trần Thanh Hải, đặc biệt là sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm của anh Lê Mạnh Hải”.

Tin mới