Dính vào ma túy, ông bố trẻ liên tục khóc tại tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tham gia vụ mua bán ma túy, Toàn bị bắt cùng đồng phạm. Đến khi đối diện với bản án của pháp luật, ông bố trẻ của hai đứa con nhỏ liên tục khóc. Bị cáo biện minh vì nể nang nên đã lấy ma túy giúp bạn chứ không hưởng lợi gì. 

“Do nể nang, giúp bạn lấy nợ nên bị cáo mới vướng vào lao lý. Trong vụ án này bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo cảm thấy rất hối hận và tự nhận ra đó là bài học đắt giá của bản thân”, Đặng Trọng Toàn (29 tuổi), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, bị cáo trong vụ Mua bán trái phép chất ma túy, nói trong phiên xử mở cuối tháng 8 tại TAND tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2022, Toàn được người bạn tên Tuấn (hiện đang xuất khẩu lao động ở Đức) nhờ lấy khoản tiền 4,5 triệu đồng mà Nguyễn Văn Trường (29 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) vay trước đó.

bna_bo tre2.JPG
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trưa 20/11, Toàn liên lạc với Trường đặt mua 102 viên ma túy (giá 7,2 triệu đồng), yêu cầu trừ đi số tiền còn nợ Tuấn. Sau khi nhận “hàng”, Toàn thanh toán thêm 2,5 triệu đồng và sử dụng hết 3 viên ma túy.

Chiều hôm sau, Toàn đưa “hàng” xuống khu vực vườn cam Xã Đoài (thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) để bán cho một vị khách ở TP Vinh thì bị công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Từ lời khai của Đặng Trọng Toàn, công an bắt giữ Nguyễn Văn Trường. Cả hai đều bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đặng Trọng Toàn sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng khi bố mẹ đều được tặng thưởng nhiều Huân chương kháng chiến. Tuổi trẻ, Toàn từng có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, được tặng danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến. Đó là niềm tự hào của bản thân và gia đình.

Tuy không theo con đường bộ đội chuyên nghiệp nhưng khi trở về địa phương, Toàn khá năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Những công việc đó giúp Toàn được nhiều người yêu quý, nể phục.

Sau khi lập gia đình, Toàn trở thành ông bố của hai đứa con. Các con đang tuổi ăn học khiến gánh nặng kinh tế cũng vì thế mà lớn hơn. Nhưng, thay vì chú tâm làm công việc tử tế thì Toàn lại chọn hướng đi sai lệch, để từ đó vi phạm pháp luật.

Bị cáo Toàn cho hay, do có mối quan hệ bạn bè với người bạn đang ở nước ngoài nên khi được người này nhờ lấy nợ đã đồng ý. Tuy vậy, bị cáo không lý giải việc vì sao bạn nhờ lấy nợ tiền lại mua ma túy rồi gạt nợ.

Trước bục khai báo, không ít lần Toàn biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do nể nang, giúp bạn lấy nợ. Bị cáo này bật khóc trình bày, trong vụ án này không được hưởng lợi gì và cảm thấy mọi thứ trước mắt như đóng sụp lại khi bị cảnh sát tra còng số 8 vào tay. “Chỉ vì nể nang bạn mà bị cáo vướng lao lý. Bị cáo cảm thấy rất ân hận và nhận ra đây bài học đắt giá của bản thân”, Toàn vừa trình bày vừa đưa tay lên gạt nước mắt.

Toàn chia sẻ, những ngày tháng bị tạm giam thấy có lỗi với vợ con cùng bố mẹ đã lớn tuổi. Nhiều đêm dằn vặt, bị cáo tự trách mình vì sao lại dễ dàng sa chân vào con đường mua bán ma túy đến vậy.

bna_bo tre1.jpg
Bị cáo Toàn nhiều lần bật khóc vì sai lầm của bản thân. Ảnh: Trần Vũ

Phiên xử có sự tham dự của người mẹ, vợ cùng một số người thân của Toàn. Mẹ của Toàn nhiều lần bật khóc khi chứng kiến đứa con mà vợ chồng đặt bao hy vọng lại phạm tội vì ma túy. Bà mong con cố gắng cải tạo, sai ở đâu sửa ở đó để trưởng thành hơn, để sau này ra tù không còn vấp ngã. Ngoái đầu lại nhìn những giọt nước mắt của mẹ, Toàn nhiều lần gửi lời xin lỗi. Đồng thời dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe trong khoảng thời gian mình vắng nhà.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Toàn đã đưa ra nhiều tình tiết để xin tòa giảm nhẹ hình phạt như: từng cứu người bị đuối nước, tham gia đội tình nguyện giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, giúp đỡ người dân bị cách ly dịch Covid-19, bố mẹ là người có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều huân chương kháng chiến...

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo Đặng Trọng Toàn có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên bị tuyên phạt 15 năm tù.

Trong khi đó, đồng phạm Nguyễn Văn Trường do có nhân thân xấu khi từng 2 lần bị phạt tù về tội đánh bạc. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trường 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận bản án 15 năm tù, Toàn cố ngoái đầu gửi lời xin lỗi tới vợ và mẹ. Dù sự ân hận ấy là muộn màng nhưng nếu gã quyết tâm thì cơ hội để trở về báo hiếu với mẹ, vợ con, người thân vẫn còn.

Tin mới