Dội mưa bàn thắng lên U13 PVF, U13 SLNA giành quyền vào chung kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U13 SLNA tạo ra chiến thắng đậm đà 6-0 lên U13 PVF, trong trận đấu bán kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2022. Với kết quả đó Đội bóng xứ Nghệ điền tên mình vào chơi trận chung kết.
Đức Trầm là cầu thủ đã thi đấu ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Viết Định
Đức Trầm là cầu thủ đã thi đấu ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Viết Định

Sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Viettel, giới chuyên môn đánh giá khá cao khả năng vô địch của U13 SLNA. Bởi đội bóng của HLV Đặng Văn Tường có lực lượng đồng đều, lối chơi mạch lạc và khả năng phối hợp khá nhuần nhuyễn.

Bước vào trận đấu bán kết này, U13 SLNA vẫn giữ nguyên đội hình đã làm mưa làm gió ở giải đấu năm nay. Đức Trầm, Văn Lâm, Văn Hiếu hay Bảo Nam đều có mặt trong đội hình xuất phát của CLB xứ Nghệ.

Niềm vui của Đức Trầm cùng đồng đội sau khi em mở được tỷ số của trận đấu. Ảnh: Viết Định
Niềm vui của Đức Trầm cùng đồng đội sau khi em mở được tỷ số của trận đấu. Ảnh: Viết Định

Được đánh giá là đội bóng cửa trên và điều đó đã được các học trò HLV Đặng Văn Tường chứng minh ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Không hề có chút thăm dò đối thủ, U13 SLNA đã áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Bằng phương án tấn công vào nách giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương, Đức Trầm, Văn Lâm, Văn Hiếu của đội bóng áo vàng đã nhiều lần đặt khung thành của Văn Tùng bên phía PVF vào thế báo động.

Phút thứ 12 của trận đấu, Văn Hiếu đã có pha đột phá bên hành lang cánh phải đi qua trung vệ đối phương. Nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ mang áo số 9 lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sau tình huống đó, SLNA đã đẩy cao tốc độ hơn và buộc PVF phải co cụm để phòng ngự. Và điều người hâm mộ mong chờ đã đến ở phút thứ 14 của trận đấu. Đức Trầm đã có pha đi bóng dũng mãnh từ ngoài vòng cấm địa đối phương, trước khi tung cú sút sấm sét, hạ gục thủ thành Văn Tùng, mở tỷ số cho U13 SLNA.

SLNA tạo ra cơn mưa bàn thắng trong trận bán kết. Ảnh: Viết Định
SLNA tạo ra cơn mưa bàn thắng trong trận bán kết. Ảnh: Viết Định

Không dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau, từ tình huống phạt góc, cầu thủ khoác áo số 11 của CLB xứ Nghệ đã bật cao đánh đầu làm tung lưới đối phương, nhân đôi cách biệt cho U13 SLNA. Đức Trầm đã lập được cú đúp cho mình, khi thời gian thi đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 20 phút. Trước khi kết thúc hiệp 1, U13 SLNA còn ghi thêm một bàn thắng nữa, để nâng tỷ số lên thành 3-0. Bàn thắng được ghi bởi tiền đạo Văn Lâm.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Đặng Văn Tường vẫn duy trì mạch tấn công như đã thiết lập được trong 30 phút đầu tiên. Và tiền đạo Văn Lâm của U13 SLNA tiếp tục ghi tên mình trên bảng tỷ số.

Sau khi nâng tỷ số lên thành 4-0, Ban huấn luyện SLNA quyết định cho hàng loạt trụ cột ra nghỉ để giữ sức cho trận đấu chung kết. Vì vậy, đội bóng xứ Nghệ không còn đẩy cao tốc độ như những phút trước đó. Tuy nhiên, với đấu pháp phòng ngự phản công, Văn Quân vẫn nâng được tỷ số lên thành 5-0 cho đội bóng áo vàng. Vào những phút cuối của trận đấu Hồng Quân còn ghi thêm bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 6-0 cho U13 SLNA./.

Tin mới