Bí thư huyện, trữ rượu hay tìm... vàng?

Người dân địa phương nghi ngờ Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào hầm xuyên núi để khai thác vàng, nhưng Bí thư Huyện ủy giải thích đào hầm trữ rượu vì muốn giữ nghề truyền thống và do “lương bổng” không đủ nuôi con, cháu!

Hầm xuyên núi của
Hầm xuyên núi của Bí thư Huyện ủy Tây Giang

Việc ông Bríu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đào một đường hầm xuyên núi dài khoảng 50m ngay trong khu đất nhà mình, từ năm 2009, đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Dư luận nghi ngờ ông Bí thư  Huyện ủy đào hầm để khai thác vàng, chứ rượu gì mà nhiều đến mức đào hẳn đường hầm từ năm 2009 đến nay vẫn chưa xong?

Để chứng minh việc đào hầm không phải vì vàng, ông Bríu Liếc đã công khai “sự thật” với báo chí: “Việc đào hầm này là nằm trong đất của gia đình tôi, vì gia đình tôi có truyền thống ông bà là nấu rượu. Tôi không vi phạm pháp luật mà người ta đồn rầm lên. Tôi khẳng định đào hầm chứa rượu để tăng gia chứ không hề có khai thác vàng. Bởi núi này làm gì có vàng. Đất đá được đưa ra ngoài vẫn để ngổn ngang đó, vàng lấy đâu ra”!

Công khai với báo chí “sự thật” đào hầm trữ rượu chứ không phải vì vàng, nhưng Bí thư Huyện ủy Tây Giang lại có vẻ “sợ” dư luận nên vừa tiết lộ “sẽ tính chuyện phá bỏ hầm rượu đào trong núi sau nhà, vì quá mệt mỏi”.

Bỏ hầm rượu, đồng nghĩa với việc không tiếp tục nghề truyền thống, gia cảnh ông Bí thư Huyện ủy vốn khó khăn lại chồng chất khó khăn, thậm chí phải xếp vào hàng cận nghèo, cần sự hỗ trợ của Nhà nước?

Dư luận nghi ngờ ông Bí thư đào hầm vì vàng, còn ông Bí thư thanh minh là đào hầm trữ rượu, phải chăng lại có hai sự thật? Được biết, trước thông tin phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam hứa sẽ vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Vàng hay rượu, cái nào cũng quý, nhưng có lẽ quý nhất là chữ tín, sự thật, văn hóa ứng xử...

Theo ĐCSVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới