Ganh ghét vì tiệm mỳ đông khách, chủ nhà hàng tè vào nồi nước dùng của đối thủ

Ganh ghét với chủ tiệm mỳ vì đông khách hơn hàng mình nên ông này đã lén lút giở trò tè vào nồi nước dùng và bỏ phân vào một nồi khác.

Theo Shanghaiist, chủ một tiệm mỳ ở Đông Bắc, Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc gần đây bỗng phát hiện ra nồi nước dùng thịt bò có mùi khác lạ. Cảm thấy đồ ăn của quán bị hôi bất thường, anh này liền lắp một camera giám sát bên trong nhà hàng để theo dõi.

Ganh ghét vì tiệm mỳ đông khách, chủ nhà hàng tè vào nồi nước dùng của đối thủ ảnh 1

Người đàn ông nửa đêm lén lút lẻn vào tiệm mỳ rồi tè vào nồi nước hầm thịt bò.

Vào sáng sớm ngày 28/3, chiếc camera đã ghi lại được cảnh chủ của một nhà hàng gần đó đã tiếp cận nồi ninh thịt bò, nhấc nắp ra và bỏ một thứ gì đó đựng trong một cái hộp vào nồi. 

Sau đó, người này kéo khóa quần và tiểu tiện vào một nồi nước dùng khác. Sau khi điều tra, cảnh sát địa phương cho biết thứ mà chủ nhà hàng kia bỏ vào là phân. Ông này ganh ghét với chủ tiệm mỳ vì đông khách hơn hàng mình nên đã lén lút giở trò.

Ganh ghét vì tiệm mỳ đông khách, chủ nhà hàng tè vào nồi nước dùng của đối thủ ảnh 2

Ông này còn bỏ phân vào một cái nồi khác đặt bên cạnh.

Năm ngoái, một nhân viên giao hàng ở Thành Đô, Tứ Xuyên, bị sa thải sau khi thừa nhận ăn vụng một nửa bát súp của khách rồi tè vào bát để làm đầy lại như cũ.

Tin mới