Hòa kịch tính Nhi đồng Quỳ Châu, Nhi đồng Thanh Chương giành vé vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hai lần bị dẫn bàn nhưng Nhi đồng Thanh Chương đều kịp thời gỡ hòa để giật lại tấm vé vào tứ kết từ chính tay Nhi đồng Quỳ Châu.

Sau 2 lượt trận, Nhi đồng Thanh Chương đang có 3 điểm (1 trận thắng, 1 trận thua) với hiệu số bàn thắng - thua là +2, còn Nhi đồng Quỳ Châu có 2 điểm sau 2 trận hòa.

Vì vậy, để chiếm ngôi đầu bảng, giành quyền vào tứ kết, Nhi đồng Thanh Chương chỉ cần kết quả hòa, còn Nhi đồng Quỳ Châu bắt buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Nhi đồng Thanh Chương ở phút thứ 3 nhưng số 11 Võ Nguyễn Thái Bảo đã không tận dụng thành công trong pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Trường Thịnh của Nhi đồng Quỳ Châu.

Nhi đồng Thanh Chương chiếm ưu thế những phút đầu trận. Ảnh: Thành Cường.

Nhi đồng Thanh Chương chiếm ưu thế những phút đầu trận. Ảnh: Thành Cường.

Sau tình huống này, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương chơi áp đảo. 5 phút sau, số 10 Đinh La Thăng tung ra một cú sút rất căng ngay sát vòng cấm, thủ môn Nguyễn Trường Thịnh đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Không tận dụng được các cơ hội ghi bàn, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương đã phải trả giá. Phút thứ 12, trong một tình huống phản công, cầu thủ nhỏ con nhất trên sân là số 6 Hoàng Quốc Huy đã bình tĩnh đánh bại thủ môn Võ Trần Gia Bảo trong tình huống đối mặt. Tỷ số là 1-0 cho Nhi đồng Quỳ Châu.

Số 6 Hoàng Quốc Huy (phải) ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Số 6 Hoàng Quốc Huy (phải) ghi bàn mở tỷ số cho Nhi đồng Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi chỉ 2 phút sau đó, trong một pha tấn công thẳng vào trung lộ, số 10 Đinh La Thăng đã tung ra một cú sút sệt căng vào giữa khung thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Trường Thịnh, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Không khí của Nhà thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An trở nên sôi động sau bàn thắng này, khi các cổ động viên 2 đội đều reo hò, cổ vũ hết mình cho các cầu thủ. Trên sân, 2 đội chơi ăn miếng, trả miếng với những cơ hội ghi bàn rõ rệt được tạo ra; tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trước khi bước vào giờ nghỉ.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn từ cuối hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2. Ảnh: Thành Cường

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn từ cuối hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp 2. Ảnh: Thành Cường

Bước vào hiệp 2, hai đội vẫn duy trì thế trận đôi công hấp dẫn. Nhưng từ giữa hiệp 2, Nhi đồng Quỳ Châu là đội có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. Phút 30, số 8 Hoàng Tuấn Phong liên tiếp có 2 tình huống một mình đối mặt với thủ môn Võ Trần Gia Bảo nhưng đều không thể đưa bóng vào lưới, khiến các cổ động viên Quỳ Châu phải ôm đầu tiếc nuối.

Tuy vậy, cũng chỉ hơn 1 phút sau, trong lần thứ 3 đối mặt với Võ Trần Gia Bảo trong hiệp 2, Hoàng Tuấn Phong đã không bỏ lỡ, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhi đồng Quỳ Châu.

Trước nguy cơ bị loại sau vòng bảng, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Và những nỗ lực của đội bóng xứ nhút đã được đền đáp khi ở phút thứ 37, bóng được trả ngược về giữa sân cho số 5 Hồ Quốc Khánh băng lên tung cú sút xa rất căng vào giữa khung thành thủ môn Nhi đồng Quỳ Châu, làm bó tay thủ môn Nguyễn Trường Thịnh.

Những phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thêm 1 điểm ở trận đấu này, Nhi đồng Thanh Chương có được 4 điểm sau 3 trận như Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Cửa Lò nhưng giành vị trí nhất bảng B nhờ có hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+2 so với 0 của Nhi đồng Đô Lương và -2 của Nhi đồng Cửa Lò). Còn Nhi đồng Quỳ Châu chỉ có 3 điểm, chắc chắn dừng bước.

Tin mới