Huấn luyện viên Gong Oh-kyun có ‘át vía’ huấn luyện viên Srimaka?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam dưới “triều đại mới” Gong Oh-kyun sẽ có trận đấu ra mắt chính thức đầu tiên, gặp đối thủ nặng ký là U23 Thái Lan của Huấn luyện viên Srimaka.

Tuy 2 đội mới gặp nhau cách nay vài tuần ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với phần thắng sát nút 1-0 thuộc về U23 Việt Nam nhưng trận đấu vào tối muộn hôm nay ở trận đấu bảng Vòng chung kết U23 châu Á sẽ rất khác và khó nhận định ưu thế thuộc về đội bóng nào khi họ quá quen thuộc nhau ở khu vực, nhất là bước phát triển đi lên của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian gần đây.

Cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều thay đổi Huấn luyện viên trưởng sau SEA Games, dù thực ra Huấn luyện viên Srimaka là người mới mà cũ. U23 Việt Nam giữ lại 14 cầu thủ từng đoạt Huy chương vàng SEA Games và gọi thêm 11 người là nguồn cầu thủ trong nước. Trong khi đó, U23 Thái Lan chỉ giữ lại 10 cầu thủ từng dự SEA Games 31 và gọi thêm 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và rất tự tin khi nói rằng, họ không gọi lại bất cứ cầu thủ nhập tịch nào, ý là các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài được gọi về đều có “gốc Thái” chứ không vì bất cứ lý do nào khác.

Liên tiếp là những cơ hội được U23 Việt Nam tạo ra về phía khung thành của đối phương. Nếu chính xác hơn thì ở phút thứ 19, Tiến Linh đã có thể mở được tỷ số cho đoàn quân áo đỏ. Ảnh tư liệu

Liên tiếp là những cơ hội được U23 Việt Nam tạo ra về phía khung thành của đối phương. Nếu chính xác hơn thì ở phút thứ 19, Tiến Linh đã có thể mở được tỷ số cho đoàn quân áo đỏ. Ảnh tư liệu

Huấn luyện viên Srimaka rất tự tin về vai trò “thống trị” bóng đá khu vực lâu nay của người Thái, không quên và hy vọng các chiến tích đó sẽ được lặp lại trong trận đấu này, thậm chí cả giải đấu này, ít nhất là trong những lần đích thân ông cầm quân đối đầu và đều giành phần thắng trước U23 Việt Nam trước đây như tại Nations Cup 2016 (2-0) hay tại SEA Games 29-2017 (3-0). Tất nhiên, ông thầy này không quên nhắc lại sự tiến bộ vượt trội của U23 Việt Nam khi chỉ một năm sau tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội bóng do ông Park Hang-seo đã lần lượt quật ngã các đội bóng đồng trang lứa ở châu lục và chỉ chịu thua sát nút ở phút bù giờ trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết đầy tuyết trắng nhọc nhằn mà thôi.

Cho đến cận kề ngày khai cuộc, U23 Thái Lan vẫn đang gặp khó về lực lượng khi không thể gom quân tập huấn dễ dàng như U23 Việt Nam. Nhưng hy vọng với sự chuyên nghiệp của các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu hay châu Á trở về, đội bóng này sẽ nhanh chóng ổn định và thi đấu hiệu quả trước các đối thủ quen biết trong khu vực như U23 Việt Nam hay U23 Malaysia, kể cả U23 Hàn Quốc khi không thể nói trước điều gì về bóng đá trẻ, lại ở trận ra quân chưa thể vào “phom” ngay với bất cứ đội bóng nào.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dù phần lớn các tuyển thủ thi đấu bên cạnh nhau nhiều năm, được tập trung sớm nhưng sẽ gặp khó với “bài vở mới” của vị Huấn luyện viên mới Gong Oh-kyun. Được biết, các cầu thủ lâu nay quen vận hành với sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-3-2 nay buộc phải vào trận theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3, nghĩa là chuyển từ lối chơi phòng ngự-phản công sang chủ yếu tấn công sẽ là một triết lý khác hẳn, đòi hỏi một sự thuần thục, linh hoạt, tốc độ hoàn toàn khác. Liệu U23 Việt Nam có nhanh chóng đạt được kết quả hay không là một câu hỏi không dễ trả lời, nhất là khi vừa “ra ngõ đã gặp núi” là U23 Thái Lan?

Khán đài rực đỏ trong ngày mưa gió chứng kiến một trận đấu tưng bừng của U23 Việt Nam. Ảnh tư liệu Trọng Tài

Khán đài rực đỏ trong ngày mưa gió chứng kiến một trận đấu tưng bừng của U23 Việt Nam. Ảnh tư liệu Trọng Tài

Thực tế, bóng đá Việt nói chung và U23 nói riêng sau chu kỳ thành công mỹ mãn từ 2018 đến nay đang đặt ra yêu cầu làm mới, làm lại lối chơi, nhằm kéo dài và khẳng định vị trí hàng đầu khu vực và từng bước vươn ra châu lục. Đây là lúc cần phải ra tay thực hiện, dù khó khăn, thách thức là không thể tránh khỏi. Ngay cả ông Park Hang-seo, người vừa đạt thành công 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games cùng đội U23 Việt Nam, khi trở lại với Đội tuyển Việt Nam cũng đã thử nghiệm và tìm kiếm lối chơi mới trong trận giao hữu gặp Đội tuyển Afganistan mới đây (2-0). Vậy U23 Việt Nam chơi theo sơ đồ mới, triết lý mới là hợp lý, cùng đi, cùng tiến trong “hệ thống vận hành” liên tục của bóng đá Việt mà thôi.

Khó người, khó ta và ta thuận thì người cũng thuận, đó là điều bình đẳng, hợp lý của mỗi đội bóng khi xung trận. Quan trọng nhất vẫn là màn thể hiện của từng cầu thủ theo ý đồ của ban huấn luyện, sát thực với từng diễn biến có lợi hoặc bất lợi trên sân cỏ. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun hoàn toàn không lo ngại khi ai đó nói rằng, U23 Việt Nam hiện nay không mạnh như lứa đàn anh Quang Hải ở Thường Châu, trái lại lứa này có những thế mạnh riêng, tố chất riêng còn đáng nói hơn?

Ai đó cũng nói rằng, ông Gong Oh-kyun có thể sẽ “át vía” ông Srimaka để đem về phần thắng ngay trong trận ra mắt? Nhưng rồi cũng có ý kiến rằng, xưa nay bóng đá Thái mới là nơi luôn biết cách “át vía” đối thủ. Chỉ đến khi ông Park Hang-seo tới Việt Nam, gió mới thực sự đổi chiều và nay ông Gong Oh-kyun đang tiếp tục “hưởng lợi” từ luồng gió mới mẻ ấy? Tất cả chỉ là phỏng đoán và ai cũng có lý lẽ của riêng mình dù thực ra điều bí ẩn vẫn còn ở phía trước./.

Tin mới