Khép lại sự kiện 'còi méo' trên sân Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Hiếm có sự kiện sân cỏ Việt Nam nào làm cho giới truyền thông và khán giả sôi sùng sục như vụ việc liên quan đến trọng tài Hà Anh Chiến tuần qua. Ngoài 9 tờ báo chuyên thể thao, khoảng trên 20 báo đài khác với tổng cộng hơn 200 bài viết đề cập đến một sự kiện sân cỏ hi hữu này.

Vai trò của truyền thông

Không phải lần đầu bóng đá Việt Nam xảy ra “tiếng còi lạ” nhưng vụ việc Hà Anh Chiến lần này đã được báo chi phản ánh dưới đủ mọi góc độ. Góc người trọng cuộc với các bài phỏng vấn Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh, HLV trưởng Ngô Quang Trường, các BLV thể thao kỳ cựu Quang Huy, Trịnh Minh Huế, các quan chức VPF, BTC, Ban trọng tài, các trọng tài kỳ cựu, giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn, ý kiến đa chiều của khán giả, kể cả khán giả xứ Thanh và cả lời thanh minh của chính trọng tài Hà Anh Chiến…

Tổ trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận Thanh Hóa-SLNA. Ảnh: Trung Kiên.
Tổ trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận Thanh Hóa-SLNA. Ảnh: Trung Kiên.

Báo chí còn lật ngược quá khứ về trận cầu FLC Thanh Hóa với HAGL với bàn thắng nhờ “bàn tay của Chúa” của tiền đạo Tùng “con” cũng do chính trọng tài họ Hà cầm còi. Những tình tiết “nhạy cảm” như báo cáo của trợ lý Cao Thanh Tú, hình ảnh mổ băng nóng tại sân Thanh Hóa của giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn cũng không lọt qua sự quan sát của báo chí.

Không chỉ phát hiện ra sự vô lý cả về phương pháp trọng tài, cách xử lý tình huống khác lạ, sự cương quyết theo kiểu “cố đấm ăn xôi” của trọng tài Chiến mà báo chí đã phân tích thêm về các tình huống khác xử lý ép đội khách của trọng tài Hà Anh Chiến trong suốt cả trận đấu này. Quá trình Hà Anh Chiến, trở thành trọng tài chính bắt V-League quá nhanh (chỉ sau 4 năm, bình thường phải 6-8 năm) và việc sắp một trọng tài non tay bắt trận cầu đinh cũng đã được đem ra mổ xẻ.

Nhiều bài báo còn đề cập đến những bất cập của công tác quản lý bóng đá nước nhà như “dồn phiếu” cho cá nhân vừa làm Trưởng ban trọng tài (đào tạo, đánh giá, phân công trọng tài), vừa làm Phó ban tổ chức giải V-League 2016 của ông Nguyễn Văn Mùi khiến chất lượng trọng tài vẫn ì ạch bấy lâu.

Kết để mở

Cuối cùng, phải mất 2 lần họp, cùng với sự quyết liệt của Tổng cục TDTT, VPF và tiếng nói của công luận suốt 4 ngày trời thì 4/5 ủy viên HĐTT mới biểu quyết treo còi vĩnh viễn trọng tài Hà Anh Chiến mới biết con đường làm sạch bóng đá còn vất vả đến nhường nào.

Khi mà hàng loạt trọng tài, quan chức bóng đá Việt Nam đã phải vào tù mà vẫn có những “tiếng còi lạ, méo” xuất hiện thì người hâm mộ đều biết cái giá của mỗi tiếng còi không hề rẻ. Nếu rẻ thì người ta đã không ghé miệng thổi, khi biết kết cục buồn đợi sẵn nếu khi bị đem ra xử.

Đến giờ, thì vẫn chưa có một kết luận “động cơ của tiếng còi lạ” để làm gì nhưng chí ít, việc Tổng cục TDTT, VPF, Ban Trọng tài xử lý dứt khoát như thế đã làm cho người hâm mộ còn có cái mà tin. Các cá nhân, đã và đang “dính chàm” liên quan đến sân cỏ có các mức để cân nhắc và toan tính làm thế nào để đừng đi vào vết xe đổ.

Với chúng tôi, những cây viết thể thao, những ngày qua đã dành nhiều thời gian công sức nắm bắt tình hình sản xuất tin bài, ngoài tình yêu dành cho đội bóng quê hương còn là trách nhiệm của hàng triệu bạn đọc tin cậy, gửi gắm niềm tin khi tìm đến trang viết. Sự kiện “còi méo” đến đây cần nhanh chóng khép lại để chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đam mê với những đường bóng đẹp, pha làm bàn hay những trận cầu mê say vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Nhân đây, khán giả xứ Nghệ muốn gửi gắm tình cảm đến Ban lãnh đạo, BHL và cầu thủ SLNA “ra sân các bạn hãy đá hết mình” dù thắng hay thua mọi người luôn đứng bên cạnh đội bóng, ủng hộ đội bóng như từng làm những ngày qua.


                                                                                                         AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới