Xích lô “trúng đậm” từ chở hoa, cây cảnh

(Baonghean.vn) - Tiền công mỗi chuyến phụ thuộc vào độ dài quãng đường, cây to hay nhỏ nhưng không dưới 50 nghìn đồng trên chuyến. Có nhiều chuyến đi xa lên đến 200 – 300 nghìn đồng mỗi lượt.
 
Những ngày cận tết, trên các tuyến phố lớn tại TP. Vinh như: Đại lộ Lênin, Lê Mao, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Công viên Trung tâm,.. nhộn nhịp cảnh mua bán hoa, cây cảnh phục vụ thú vui chơi tao nhã cũng như trang trí trong ngày tết. Đi kèm với những chợ hoa, cây cảnh là dịch vụ chuyển hàng tết về tận nhà của các bác xích lô, xe lai. Chính nhờ công việc này mà nhiều người có thu nhập tiền triệu mỗi ngày, có tiền sắm sửa, giúp gia đình có cái tết đầm ấm. 
                      

                     Mỗi chuyến xe có thể thu từ 50 – 400 ngàn đồng.

Bác Nguyễn Văn Truyền (một người có thâm niên đạp xích lô nhiều năm), tâm sự: Bắt đầu từ 20/12 âm lịch, cánh xích lô chúng tôi đã khấp khởi, rục rịch tìm đến các điểm bán hoa, cây cảnh để vận chuyển tận nhà cho người mua. Tiền công mỗi chuyến phụ thuộc vào độ dài quãng đường, cây to hay nhỏ nhưng không dưới 50 ngàn đồng trên chuyến. Có nhiều chuyến đi TX. Cửa Lò lên đến 200 – 300 ngàn đồng. Vừa dứt lời, bác Truyền lại tất bật lau những giọt mồ hôi nhễ nhại giữa trời đông giá rét cưỡi lên con xích lô đạp vội vàng vì có khách gọi.
 
Anh Hoàng Hữu Chiến (quê ở xã Hưng Hòa, TP. Vinh) vừa bê chậu cây cảnh lên xích lô vừa cho chúng tôi biết: Trong ngày hôm nay em đã vận chuyển được 6 chuyến, chuyến cao nhất 200 ngàn, thấp nhất 50 ngàn. Tính đến giờ cũng được 700 ngàn rồi anh ạ. Cố gắng kiếm thêm vài ba chuyến nữa rồi về nghỉ lấy sức mai làm tiếp. Tuy có vất vả chút nhưng lại có thêm đồng tiền để sắm sang trong nhà đón tổ tiên nên người đạp xích lô như chúng em ai cũng cảm thấy sung sướng. 

Anh Lê Văn Tâm (nhà ở phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) vừa thuê một xích lô chở cây đào Nhật Tân anh mua 8 triệu, nói: So với số tiền mình mua cây thì tiền công vận chuyển chả đáng bao nhiêu, thuê người chở về tận nhà vừa an toàn lại khỏe người.
 
Dù mồ hôi ướt đẫm áo nhưng khuôn mặt các bác xích lô vẫn rất tươi vì họ kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường để lo cho cái tết gia đình.

Phạm Hòa

Tin mới