Lao động Nghệ An oằn mình chống chọi với nắng nóng gay gắt

Lao động Nghệ An oằn mình chống chọi với nắng nóng gay gắt

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng đầu mùa. Có thời điểm, nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 43 độ C. Với đặc thù công việc, nhiều lao động phải bám trụ ngoài trời, chống chọi với nắng nóng gay gắt để mưu sinh…

bna_3.JPG
Nhận thi công 1,3 km lát vỉa hè đường 72m, đội của anh Nguyễn Ngọc Trung gồm 20 công nhân đến từ xã Liên Thành (Yên Thành) những ngày này phải làm việc hết công suất để kịp tiến độ. “Nắng nóng, rất cực khổ cho anh em thi công đường như chúng tôi. Đường mới làm, xung quanh không có một bóng cây nào, cái nắng gắt trên đầu dội xuống, sức nóng hầm hập từ đường nhựa tạt vào khiến ai cũng nhanh xuống sức”, anh Trung cho biết. Ảnh: Thanh Phúc
bna_4.JPG
Buổi sáng từ 5h công nhân đã bắt tay vào việc, chừng 10h, nắng gắt là nghỉ, nhưng chiều 2h đã phải thi công. Do tiến độ công trình nên không thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Và chưa có đèn đường nên cũng không thể làm bù vào ban đêm nên dù có nắng nóng, các công nhân vẫn phải cố gắng bám trụ. Ảnh: Thanh Phúc
bna_trú nắng.jpg
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đang gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích vào dịp 30/4. Do đó, dù thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, nhưng công nhân vẫn phải bám hiện trường thi công để kịp tiến độ. “Làm việc dưới thời tiết gay gắt thế này rất mệt mỏi, mồ hôi túa ra như tắm, dù đã mặc đồ bảo hộ, đội mũ trùm đầu, bịt kín mặt, nhưng nắng gắt quá vẫn cảm thấy bỏng rát da. Làm được khoảng 1 tiếng là phải vào uống nước, nghỉ chừng dăm bảy phút mới có thể tiếp tục công việc”, chị Sương - một lao động đến từ xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) cho biết. Ảnh: Thanh Phúc
bna_nc.jpg
Khiêng tre, dựng giàn chống xây trụ điện đường dây 500kV đoạn qua xã Minh Châu, lao động nữ này cũng phải làm việc dưới tiết trời nắng gắt. Do đó, họ phải thường xuyên đi lấy nước lọc để uống bù nước. Ảnh: Thanh Phúc
bna_xl.jpg
Nắng nóng, vất vả không kém là những người bốc vác, vận chuyển hàng hoá ở khu vực chợ Vinh. Những chiếc xích lô chất hàng cao ngất, không thể ngồi lên để đạp như bình thường mà phải xuống kéo bộ. Nắng gắt khiến công việc vất vả hơn bội phần. Ảnh: Thanh Phúc
bna_thồ.jpg
Những người đẩy xe đạp thồ cũng oằn mình dưới nắng nóng gay gắt để mưu sinh. Ảnh: Thanh Phúc
Bản sao bna_ô.jpg
Để chống nóng, những người buôn bán ở chợ che thêm chăn, bạt, lắp thêm ô che nắng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_sỉ.jpg
Ở các kho đông trữ hải sản, nhu cầu thị trường tăng cao nên công nhân cũng hoạt động liên tục. Chênh lệch nhiệt độ trong kho với bên ngoài khiến nhiều người mệt mỏi vì "sốc nhiệt". Ảnh: Thanh Phúc
bna_gh.jpg
Nắng nóng, người dân ngại ra đường, ngại đi chợ chen chúc nên rất nhiều người lựa chọn mua hàng qua app, giao hàng tận nơi. Do đó, đây cũng là mùa cao điểm làm ăn của các shipper. Hoạt động hết công suất, bất kể thời gian, có đơn hàng là phải lên đường nên các shipper trang bị cho mình đồ bảo hộ chống nắng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_lán.jpg
Trồng cây cho các công trình là các cơ quan, nhà ở phố, do đó, việc trộn chế phẩm, đất phải thực hiện ở những khoảng đất trống gần đó. Không có bóng mát, họ phải che tạm lán để tránh nắng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_nagwsng.JPG
Ở huyện Tương Dương – nơi được coi là “chảo lửa Đông Dương”, nhiệt độ ban ngày lên tới 42 độ C. Mặc dù lên nương rẫy từ 4-5h sáng và trở về khi 9h sáng nhưng dân bản vẫn “mướt mồ hôi” khi thời tiết quá oi bức. Ảnh: Thanh Phúc
bna_nghỉ1.jpg
Hiện đang là thời kỳ cam ra hoa, đậu quả nên trên các vườn đồi, không khí làm việc rất khẩn trương. Họ làm việc từ tinh mơ, kết thúc lúc mặt trời lên cao song nắng nóng gay gắt nên những lao động này vẫn thấm mệt, phải nghỉ ngơi lấy sức. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới