Một việc làm nhân văn

(Baonghean)- Chỉ cách ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ít hôm, chúng tôi nhận được tin: Bà Nguyễn Thị Hoa - người phụ nữ cao tuổi, sống đơn thân, yếm thế mà Báo Nghệ An đã phản ánh trong bài viết “Bà Nguyễn Thị Hoa, Công ty Vinaconex 16 cần một chỗ ở: Ai thoái thác trách nhiệm?” đã được UBND TP. Vinh xét, đưa vào danh sách đối tượng được giao đất định giá. Đây thực sự là tin vui đối với bà Hoa và là việc làm mang tính nhân văn cao đẹp…

Chuyện cũ nhắc lại

Bà Nguyễn Thị Hoa là công nhân của Công ty Xây dựng số II (nay là Công ty CP Xây dựng Vinaconex 16). Tìm đến Báo Nghệ An một ngày đông giá cuối tháng 9/2015,  rụt rè, bà Hoa “xin gửi” cán bộ tiếp dân lá đơn với nội dung liên quan tới vấn đề mua đất ở của mình.

Theo đơn, bà làm công nhân ngót 30 năm (từ năm 1976 đến năm 2005) được giải quyết nghỉ hưu. 30 năm làm công nhân, sống đơn thân, bà được công ty bố trí sống tại khu tập thể thuộc khối Trường Tiến, phường Hưng Bình (TP. Vinh). Vào năm 2007, tức là 2 năm sau khi nghỉ hưu, công ty thực hiện dự án nhà ở cho công nhân tại xã Hưng Hòa. Tuổi đã cao và vì mong có một chỗ ở ổn định nên bà đã vay mượn người thân, bạn bè nạp tiền 2 đợt với trên 30 triệu đồng cho công ty để xây dựng hạ tầng. Thế nhưng, tháng qua tháng, năm lại năm; đến nay đã gần cả chục năm tròn, dự án vẫn dẫm chân tại chỗ.

 

Trong những năm này, bà luôn phải dịch chuyển chỗ ở. Từ khu tập thể khối Trường Tiến, đến năm 2010, bà phải chuyển về khu tập thể ngõ 20, đường Lê Hồng Phong (thuộc khối Liên Cơ, phường Hưng Bình) trong một căn phòng tồi tàn, chật hẹp, ẩm thấp vì lý do, công ty lấy đất cho thuê. Về nơi ở mới được gần 5 năm, mới đây bà lại nhận được tin phải trả lại nhà vì công ty sẽ giao trả đất khu tập thể cho Nhà nước, để chính quyền 2 cấp thành phố giao đất cho các gia đình sống tại khu tập thể. Khấp khởi hy vọng trong các gia đình được giao đất do công ty lập sẽ có tên mình nhưng khốn thay, tại danh sách đó có tên những người vào công ty làm việc chưa lâu; lại có những người đã có đất, có nhà ổn định ở thành phố nhưng tên bà thì không.

Bà đã tìm đến người có trách nhiệm của công ty, được giải thích đất ở khu tập thể chỉ dành cho những người đã có tên trong danh sách được lập từ những năm trước đây. Hỏi về dự án nhà ở tại Hưng Hòa thì cũng như nhiều lần trước, là phải kiên nhẫn chờ thêm thời gian nữa! “Tôi gắn bó với công ty trọn cả đời người. Nghỉ hưu sống đơn thân, hoàn cảnh như thế nào công ty biết cả. Tại sao khi có chủ trương chia lô đất ở khu tập thể cho công nhân, công ty lại không xem xét đến tôi…” – bà Nguyễn Thị Hoa viết.

Trước sự việc của bà Nguyễn Thị Hoa, Báo Nghệ An đã cử phóng viên xác minh. Hoàn cảnh bà Hoa thật đáng thương cảm. Đã cận kề tuổi 60, sức khỏe yếu nhưng bà Hoa vẫn phải bám theo đồng nghiệp làm “chân” phụ hồ kiếm sống. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, bà trở về sống trong căn phòng tập thể thấp nhỏ, ọp ẹp. Bà chứng minh những gì mình viết trong đơn bằng những tờ hóa đơn thể hiện việc nộp tiền cho công ty từ năm 2007 để được giao đất.

Bà nghẹn ngào: “Tôi lương hưu ít ỏi chẳng đủ sống nên những người quen cũ thương tình rủ đi phụ hồ để thêm vào. Mong mỏi của bà là mua được khoảng đất nhỏ, vay mượn con cháu, người thân dựng ngôi nhà nhỏ sống những năm tháng cuối đời. Nếu dự án tại Hưng Hòa đúng tiến độ thì chẳng có chuyện này. Nhưng đã 8 năm rồi dự án chẳng được thực hiện. Hỏi công ty cũng không nói bao giờ sẽ hoàn thành. Công ty có đất nơi này, nơi khác cho cán bộ, công nhân, tại sao lại không xét cho tôi…?

Phóng viên đã xác minh thông tin tại các cơ quan liên quan gồm: Công ty CP xây dựng Vinaconex 16; UBND phường Hưng Bình - chủ đầu tư dự án Khu quy hoạch chia lô đất ở Khu tập thể Vinaconex 16, đường Lê Hồng Phong; và UBND thành phố Vinh - là cơ quan có trách nhiệm xem xét, thẩm định và ban hành quyết định đối tượng được giao đất định giá. Từ đó đi đến kết luận, Công ty CP xây dựng Vinaconex 16 đã thiếu trách nhiệm với bà Nguyễn Thị Hoa. Ngày 8/10/2015, bài viết: “Bà Nguyễn Thị Hoa, Công ty Vinaconex 16 cần một chỗ ở: Ai thoái thác trách nhiệm?” đã được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử.

Trước thông tin từ bài viết này, chính quyền thành phố đã giao các bộ phận liên quan kiểm tra và đi đến xác định, việc bà Nguyễn Thị Hoa chưa có đất ở là trách nhiệm của Công ty CP xây dựng Vinaconex 16. Tuy nhiên, ở thời điểm đó UBND thành phố Vinh cho rằng việc nộp tiền mua nhà đất của bà Hoa với công ty cũ là giao dịch dân sự; bà Hoa cần làm việc với công ty để được giải quyết, hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố… (Trích nội dung Công văn số 5152/UBND-TNMT ngày 26/10/2015 của UBND TP. Vinh).

Một quyết định nhân văn

Thế nhưng sự việc của bà Nguyễn Thị Hoa đã không phải giải quyết tại Công ty CP xây dựng Vinaconex 16 hay Tòa án nhân dân thành phố. Mà UBND thành phố Vinh quyết định xét đưa bà vào đối tượng được giao đất định giá tại dự án Khu quy hoạch chia lô đất ở Khu tập thể Vinaconex 16, đường Lê Hồng Phong.

Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh, cho biết: Bắt nguồn từ một cuộc giải quyết đơn thư của công dân theo định kỳ của UBND thành phố. Hôm đó, tôi tham gia buổi tiếp dân. Trước sự việc của bà Hoa trình bày; xét thấy đề án xóa nhà ở trên địa bàn thành phố của UBND tỉnh là nhằm giúp thành phố chỉnh trang đô thị; và giải quyết vấn đề nhà ở cho một bộ phận dân cư thành phố chưa có đất, có nhà. Sau đó, tôi đã giao cho Phòng TN&MT kiểm tra thực tế xem bà Hoa đã có đất, có nhà ở trên địa bàn thành phố hay chưa? Nếu đúng như bà đã trình bày thì đây là trường hợp đáng quan tâm; cần nghiên cứu các chính sách của tỉnh đã ban hành rồi tham mưu cho lãnh đạo thành phố có quyết định cuối cùng…”.

1
Bà Nguyễn Thị Hoa trình bày sự việc với phòng viên (chụp tháng 10.2015).

Qua kiểm tra, xác định bà Nguyễn Thị Hoa có hộ khẩu thường trú tại phường Hưng Bình nhưng chưa có đất ở nhà ở trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, bà Hoa là công nhân của Công ty CP xây dựng Vinaconex 16; từng  ở tại khu tập thể từ năm 2010 đến nay; tại thời điểm năm 2011, khi công ty thực hiện bán hóa giá nhà đã không thông báo để bà đăng ký.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 7, Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Phòng TN&MT đề nghị UBND thành phố giao cho bà Nguyễn Thị Hoa một lô đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại khu tập thể Vinaconex 16 thuộc khối Liên Cơ, phường Hưng Bình.

Ông Đặng Ngọc Hùng - Phó phòng TN&MT thành phố Vinh, cho biết: “Trước sự việc của bà Hoa, phòng đã 2 lần mời Công ty CP xây dựng Vinaconex 16, UBND phường Hưng Bình và các hộ dân có liên quan đến làm việc. Phải đến lần thứ 2 cuộc họp mới được thực hiện, nhưng Giám đốc Công ty CP xây dựng Vinaconex 16 không tham dự mà ủy quyền cho cấp phó. Tại đây, mọi vấn đề được làm rõ và xác định lại rõ ràng là Công ty CP xây dựng Vinaconex 16 có lỗi với bà Hoa. Sau đó, kết hợp với những thông tin đã xác minh, phòng TN&MT đã báo cáo để lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định đưa bà Hoa vào danh sách đối tượng được giao đất định giá, thu 100% tiền sử dụng đất theo giá quy định. Hiện nay, sau khi hoàn thiện hồ sơ; thành phố đã công khai danh sách đối tượng được giao đất định giá và đã qua 15 ngày mà không có ai có ý kiến, đơn từ gì. Tới đây, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định…”.

Với ý định mang tin vui đến cho bà Nguyễn Thị Hoa, chúng tôi đã trở lại khu tập thể Vinaconex 16. Khu tập thể hầu như đã bị phá dỡ, chỉ còn lại căn phòng nhỏ lúp xúp mà bà Hoa ở. Thế nhưng bà Hoa không có nhà… Nhớ dịp tháng 10/2015 gặp bà trong căn nhà tập thể. Trong ánh đèn điện nhờ nhợ sáng, từng cử chỉ, lời nói và những giọt nước mắt trên khuôn mặt hằn in những vất vả lo toan của bà Hoa đều toát lên sự mong mỏi một miếng đất cắm dùi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, niềm mong mỏi lâu nay của bà sẽ thành hiện thực!

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới