Người bán hoa quả ở Nghệ An trả lại ví tiền chứa hơn 43 triệu đồng nhặt được

(Baonghean.vn) -Sau khi nhặt được ví tiền chứa hơn 43 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, anh Tuấn Anh lập tức đưa đến chốt CSGT để trình báo nhằm trả lại cho người đánh rơi.
Trưa 26/4, trước sự chứng kiến của lực lượng CSGT tại trụ sở Công an TP. Vinh, anh Phan Công Thường (32 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đã được bàn giao lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi trước đó vài giờ. Tài sản gồm tiền mặt hơn 43,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Anh Thường kể, làm trong lĩnh vực bất động sản nên anh thường mang số tiền lớn trong người. Sáng nay, sau khi đến làm việc tại trụ sở UBND TP. Vinh xong, anh bỏ ví tiền và bịch giấy tờ trên mui xe ôtô. Không để ý, anh Thường sau đó cùng bạn lái xe về nhà ở Hà Tĩnh. Khi về gần tới nhà, anh nhận được điện thoại của một cán bộ CSGT Công an TP. Vinh đề nghị quay lại bàn giao tài sản đánh rơi. Lúc này anh Thường mới biết ví tiền và bịch hồ sơ giấy tờ đã không còn. 
Anh Thường (áo trắng) và anh Tuấn Anh tại buổi bàn giao tài sản bị đánh rơi. Ảnh: T.H
Anh Thường (áo trắng) và anh Tuấn Anh tại buổi bàn giao tài sản bị đánh rơi. Ảnh: T.H

Người nhặt được tài sản là anh Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, quê huyện Anh Sơn). Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, anh Tuấn Anh cho biết, bản thân làm nghề bán hoa quả ở phường Quán Bàu. Khoảng 10h sáng nay, anh ship hoa quả cho khách ở phường Bến Thủy, khi chạy qua ngã tư giao nhau giữa đường Lê Mao và Trần Phú, anh Tuấn Anh phát hiện một ví da và bịch hồ sơ ai đó bị đánh rơi nên dừng xe để nhặt. 

"Lúc đó nhìn xung quanh không thấy ai vừa làm rơi. Tôi không mở ví cũng như bịch hồ sơ ra xem, nhưng thấy ví da rất căng, cũng đoán được là chứa rất nhiều tiền. Lúc đó do đang vội nên tôi cầm lấy rồi đi ship hàng đã, sau khi xong việc mới ghé qua tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trước cổng Trường Đại học Vinh để bàn giao cho họ nhằm tìm chủ nhân để trả lại", anh Tuấn Anh nói và cho hay, tại đây lực lượng CSGT mở bịch hồ sơ ra, phát hiện trong giấy tờ có ghi số điện thoại anh Thường nên đã gọi điện cho khổ chủ. Sau khi đối chiếu các thông tin trùng khớp, toàn bộ tài sản đã được trả lại cho người đánh rơi. 

Tin mới