Người dân ở Thanh Chương bức xúc vì quanh năm sống chung với nước thải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người dân tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương phải sống chung với tình trạng ngập nước thải từ các chuồng trại chăn nuôi. Có những hộ dân không chịu nổi mùi hôi thối, buộc phải đi ở nhờ nhà người thân.

Nước thải chăn nuôi ngập đường làng

Dù đã về đích nông thôn mới 4 năm, được đánh giá là địa phương đi đầu trong phong trào làm xanh, sạch, đẹp môi trường, song hơn 1 năm trở lại đây, người dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương lại sống trong cảnh nước thải chăn nuôi tràn ngập đường làng.

bna_Người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương phải sống chung với nước thải chăn nuôi hơn 1 năm nay. Ảnh Quang An.jpg
Người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương phải sống chung với nước thải chăn nuôi hơn 1 năm nay. Ảnh: Quang An

Có mặt tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên vào những ngày hè nóng bức, phóng viên ghi nhận con đường chính vào xóm lại bị ngập úng, kéo dài hàng chục mét, phủ một màu đen kịt, hôi thối nồng nặc. Người dân cho biết, đây không phải nước mưa mà là nước thải từ các chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, lợn của các nơi đổ về… Đây là tuyến đường chính của xóm nhưng rất ít người đi vì bà con đã chọn đi các tuyến đường khác, dù xa hơn.

Ông Nguyễn Thủ Định, người dân xóm Mỹ Sơn cho biết: Bà con trong xóm suốt cả năm qua phải sống cạnh nước thải từ phân trâu, phân lợn rất khổ sở. Do không thoát được nước, vùng của chúng tôi lại thấp nên mùa mưa hay mùa nắng cũng bị ngập. Quanh năm phải đóng cửa vì mùi hôi thối, khách đến nhà chơi gia đình cũng rất ngại.

bna_Nước thải từ chuồng trại chăn nuôi bốc mùi hôi thối ảnh Quang An.jpg
Nước thải từ chuồng trại chăn nuôi màu đen kịt, bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Quang An

“Do nước thải màu đen nên người đi đường không biết được các ổ gà, các điểm sụt lún, rất nhiều trường hợp đi qua đây bị ngã giữa đống nước thải, phải xin vào nhà dân để tắm rửa, các cháu nhỏ đi học cũng thường xuyên bị ngã, phải về nhà thay đồ áo, mà mùi hôi này phải tắm rửa rất kỹ mới hết, thương vô cùng…”- ông Định thở dài.

Bà Nguyễn Thị Lý, sống cạnh điểm ngập lụt nhất cho biết: Hơn 1 năm sống cạnh điểm ô nhiễm này, nhiều người dân đã bị bệnh, như tôi hiện bị ung thư, đáng nhẽ ra phải có nơi trong lành để dưỡng bệnh nhưng ngày nào cũng phải sống cạnh đống nước thải. Hôm nào nước ngập cao là tôi phải xin đi ở nhờ nhà người thân vì không thể chịu được mùi hôi thối. Niềm mong ước của người dân là có mương thoát nước để bà con bớt khổ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng nước thải chăn nuôi ứ đọng tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên xuất hiện hơn 1 năm nay.

Những năm trước đó, nước thải theo tuyến mương đổ ra Bàu Ó – một hồ nước rộng lớn trải dài qua 2 xã Thanh Yên và Thanh Lương. Tuy nhiên, tuyến mương này lại đi qua đất của nhà ông Bùi Văn Thắng, xóm Mỹ Sơn, đến năm 2021, ông Thắng đã lấp đất lại khiến mương bị tắc.

Trước tình thế đó, xã Thanh Yên phải làm biên bản mượn đất của nhà ông Bùi Văn Bình (cạnh đất ông Thắng) để tiếp tục lắp đặt đường ống thoát nước tạm thời.

bna_Gia đình ông Bùi Văn Bình đã tạo điều kiện để chính quyền xã Thanh Yên mượn đất lắp cống thoát nước trong 6 tháng, đến hạn địa phương vẫn chưa làm được cống ảnh Quang An.jpg
Gia đình ông Bùi Văn Bình đã tạo điều kiện để chính quyền xã Thanh Yên mượn đất lắp cống thoát nước trong 6 tháng, đến hạn địa phương vẫn chưa làm được cống buộc ông Bình phải lấp đất. Ảnh: Quang An

Tại biên bản làm việc được lập ngày 13/10/2021 giữa chính quyền xã Thanh Yên và gia đình ông Bùi Văn Bình nêu rõ: Do điều kiện hiện nay địa phương chưa làm được mương thoát nước dân sinh cho người dân xóm Mỹ Sơn nên chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan tiến hành mượn đất của gia đình ông Bùi Văn Bình, xóm Mỹ Sơn để đặt đường ống thoát nước tạm thời. Thời gian mượn đất là 6 tháng kể từ thời điểm lập biên bản. Nếu sau thời gian trên địa phương chưa làm được mương thì gia đình có quyền lấp cống và tháo dỡ để lấy lại mặt bằng nguyên trạng như ban đầu.

Theo như biên bản thì 6 tháng sau, đến khoảng tháng 5/2022, xã Thanh Yên phải hoàn thiện mương thoát nước cho người dân đồng thời trả lại mặt bằng cho gia đình ông Bùi Văn Bình. Tuy nhiên, xã đã không làm được mương thoát nước như dự kiến, ông Bình lấp đường cống dẫn đến việc nước thải bị ứ đọng hơn 1 năm nay.

bna_Biên bản mượn đất giữa chính quyền xã Thanh Yên và gia đình ông Bình ảnh Quang An.jpg
Biên bản mượn đất giữa chính quyền xã Thanh Yên và gia đình ông Bình ngày 13/10/2021. Ảnh: Quang An

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Văn Bình cho biết: Chúng tôi rất cảm thông với cuộc sống của bà con và đã tạo điều kiện hết mức. Do nước thải chảy qua nhà tôi suốt 6 tháng, tôi rất lo sợ vì gia đình phải sống cùng với mùi hôi thối, con cháu bị ốm đau nên phải lấp cống lại. Chính quyền địa phương phải có phương án làm mương thoát nước cho người dân, không thể mượn đất của gia đình tôi để nước thải chảy qua mãi được…

Cam kết sẽ làm mương thoát nước

Hiện nay, người dân xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên rất lo lắng vì tiến độ lắp đặt mương thoát nước chậm, khiến hàng chục hộ dân cả năm qua phải sống chung với nước thải chăn nuôi bị ứ đọng, ngập úng.

Đơn cử trong đợt mưa vào ngày 19/7 vừa qua, dù không quá lớn nhưng nước đã đổ về với mức ngập gần 1 mét, tràn vào nhà dân. Bà con lo lắng mùa mưa bão năm nay nếu không có mương thoát nước thì các hộ dân buộc phải di tản vì vừa nguy hiểm, vừa ô nhiễm.

Clip: Quang An

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Hữu Chương – Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Trong thời gian qua, người dân tại xóm Mỹ Sơn đã nhiều lần kiến nghị việc lắp đặt mương thoát nước. Chính quyền địa phương rất chia sẻ với bà con và đã cử cán bộ về hiện trường để khảo sát, nhưng do kinh phí lớn, vượt quá khả năng và vướng thủ tục đất đai nên chưa triển khai được, phải kiến nghị huyện hỗ trợ.

bna_Trận mưa không quá lớn ngày 19 tháng 7  vừa qua đã khiến tuyến đường bị ngập nặng ảnh PV.jpg
Cơn mưa vào ngày 19/7 vừa qua dù không quá lớn nhưng cũng khiến xóm Mỹ Sơn bị ngập do không thoát được nước. Ảnh: PV

Hiện nay, huyện Thanh Chương đã có Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí trích từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 để thực hiện xây dựng các công trình ách yếu trước mùa mưa bão năm nay, trong đó có phân bổ kinh phí 200 triệu đồng cho dự án lắp đặt tuyến mương thoát nước trên địa bàn xóm Mỹ Sơn. Xã Thanh Yên hiện đã làm tờ trình, hồ sơ để trình huyện thẩm định và cam kết sẽ xây dựng mương thoát nước cho bà con trong thời gian sớm nhất, đảm bảo cuộc sống, môi trường cho người dân.

Ông Bùi Hữu Chương – Chủ tịch UBND xã Thanh Yên

Điều mong muốn nhất của bà con xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên hiện nay là sau khi có chủ trương đầu tư mương thoát nước, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ để thi công, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến gần...

Tin mới