Người đàn ông làm nghề phụ hồ ở Thanh Chương trả lại 2 cây vàng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau nhiều ngày đánh rơi 2 cây vàng, người phụ nữ ở thị trấn Thanh Chương đã nhận lại được số vàng này từ một người đàn ông phụ hồ.

Chiều 24/10, tại gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở xóm Giang Tiên, xã Thanh Giang (Thanh Chương), chị Trần Thị Thảo (32 tuổi) trú ở thị trấn Thanh Chương đã nhận lại được 2 cây vàng đánh rơi trước đó từ tay ông Thanh.

Ông Thanh trao trả vàng cho chị Thảo tại nhà. Ảnh: CSCC

Ông Thanh trao trả vàng cho chị Thảo tại nhà. Ảnh: CSCC

Chị Thảo cho biết, cách đây gần 1 tháng, trên đường từ TP. Vinh về Thanh Chương, chị có ghé quán phở bên quốc lộ 46 thuộc thị trấn Nam Đàn. Lúc về đến nhà, chị mới phát hiện mình bị rơi 2 cây vàng.

“Hôm đó tôi có xuống quán phở đó tìm nhưng không thấy. Những người làm trong quán cũng nói không ai nhặt được vàng. Cứ nghĩ là đã mất rồi, nào ngờ trưa nay, chủ quán phở gọi điện thông báo là có người nhặt được 2 cây vàng đang tìm chủ nhân để trả lại, tôi quá vui mừng.” – chị Thảo chia sẻ.

Ông Thanh hàng ngày làm nghề phụ hồ xây dựng, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Ảnh: CSCC

Ông Thanh hàng ngày làm nghề phụ hồ xây dựng, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Ảnh: CSCC

Được biết hôm đó, ông Nguyễn Văn Thanh đi công việc về, cũng ghé vào quán phở ở thị trấn Nam Đàn để ăn trưa thì nhặt được 2 cây vàng của chị Thảo đánh rơi. Sau một thời gian tìm kiếm chủ nhân, ông Thanh đã trả lại số vàng trên. Được biết, ngoài làm ruộng, người đàn ông này còn làm thêm nghề phụ hồ xây dựng, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn.

Tin mới