Người hùng 15 tuổi cứu hơn 100 người trong vụ tấn công khủng bố ở Moskva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Islam Khalilov, nhân viên làm việc bán thời gian tại nhà hát Crocus, đã dẫn những người tham dự buổi hòa nhạc đến nơi an toàn khi họ đang hoảng loạn trong vụ xả súng hôm 22/3.

66004a0c85f540146270e45e.jpg
Islam Khalilov, 15 tuổi, đã dẫn những người tham dự buổi hòa nhạc đến nơi an toàn trong vụ xả súng hôm 22/3. Ảnh: Ruptly

Theo RT, một thiếu niên đã dẫn hơn 100 người đến nơi an toàn trong vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu tuần trước tại một nhà hát ở thủ đô Moskva. Truyền thông Nga đã ca ngợi thiếu niên này là một người hùng. Đó là Islam Khalilov, 15 tuổi, làm việc bán thời gian tại một trong những phòng treo đồ ở nhà hát Crocus. Khalilov đã kể lại những sự việc xảy ra trong buổi tối kinh hoàng đó cho kênh truyền hình Ruptly.

Theo đó, địa điểm tổ chức chương trình âm nhạc nằm ngay ngoại ô Moskva đã chật kín người trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Picnic của Nga. Thời điểm ấy, một nhóm khủng bố được trang bị súng trường tiến vào tòa nhà. Chúng xả đạn bừa bãi vào những người đang chạy tán loạn và châm lửa đốt toà nhà.

Theo ước tính mới nhất, vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 137 người và khoảng 180 người bị thương.

Video: Những phút đầu tiên khi những kẻ khủng bố tấn công nhà hát Crocus ở Moskva. Video: RT

Khalilov nói với kênh truyền hình Ruptly rằng “khi mọi người bắt đầu chạy khỏi thang cuốn, cầu thang bộ” thì cậu ấy mới nhận ra rằng trường hợp khẩn cấp đang xảy ra. Thiếu niên này nói rằng vào thời điểm đó cậu đã hành động theo “bản năng” và sử dụng sự am hiểu sâu của mình về khu nhà để nhanh chóng sắp xếp việc sơ tán các vị khách đến một tòa nhà khác trong khu phức hợp Crocus City.

Cậu giải thích: “Cháu bắt đầu hét lên khắp tiền sảnh, khắp nhà hát Crocus - "Mọi người ơi, có một vụ nổ súng! Tất cả hãy chạy đến khu triển lãm đi!" - rồi cháu chỉ cho họ phải đến chỗ nào và giúp đỡ mọi người".

Theo nhân viên phòng treo đồ, “có một vụ giẫm đạp và ban đầu mọi người đều bị sốc. Không ai biết phải làm gì và đi đâu”.

Khalilov nói thêm rằng bản thân cậu đã chạy phía sau toàn bộ nhóm người để đảm bảo không ai bị bỏ lại.

Cậu thiếu niên thừa nhận rằng mình “thực sự sợ hãi” suốt cả thời gian này, nhưng vẫn cố gắng vận dụng đúng những hướng dẫn đã được dạy trước đó về cách sơ tán các vị khách trong trường hợp khẩn cấp.

Cậu nói với Ruptly rằng, có thời điểm, cậu đã thoáng nhìn thấy một trong những kẻ khủng bố.

“Cháu nhìn thấy một người, hắn có râu và mặc bộ đồ màu xanh lá cây, hắn đang đi đi lại lại với một khẩu súng trường tấn công trong tay”, cậu thiếu niên kể lại.

Cậu cũng cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông bị một trong những kẻ tấn công bắn chết, nói thêm rằng bản thân “không thể ngừng nghĩ về điều đó”.

Thiếu niên 15 tuổi cho biết cậu không coi bản thân là người hùng mà chỉ đang làm phần việc của mình.

Trước câu hỏi điều gì đã giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi, Khalilov giải thích rằng “Thà hy sinh bản thân còn hơn để hàng trăm người chết”.

Sau khi chiến công của Khalilov được một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, câu lạc bộ bóng đá yêu thích của cậu, FC Spartak Moscow, đã mời cậu đến một cuộc gặp và tặng vé miễn phí để theo dõi các trận đấu của họ.

Nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng người Nga Morgenstern cho biết anh đã chuyển 1.000.000 rúp (tương đương 11.000 USD) cho cậu thiếu niên - điều này đã được Khalilov đã xác nhận với giới truyền thông.

Lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo ở Nga, Mufti Ravil Guynutdin, tuyên bố rằng Khalilov sẽ được trao huy chương ghi nhận lòng dũng cảm của cậu.

Tin mới