Nhóm 'Gen Z' Thanh Chương căng mình dưới nắng thiêu thu gom rác

Nhóm 'Gen Z' Thanh Chương căng mình dưới nắng thiêu thu gom rác

(Baonghean.vn) -Nghệ An những ngày này nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời chạm mốc 43-44 độ C. Bất chấp thời tiết cực đoan, nhóm bạn trẻ “Chủ nhật không rác thải nhựa” Thanh Chương vẫn miệt mài với việc dọn rác với hy vọng hành động nhỏ lan toả những điều tích cực, vì một môi trường sống xanh.

bna_1.JPG
Được thành lập vào tháng 10/2022, câu lạc bộ “Chủ nhật không rác thải nhựa” do Nguyễn Thị Cẩm Tú (học sinh lớp 11T, Trường THPT Thanh Chương 1) đứng đầu gồm 12 thành viên, chủ yếu là các bạn trong lớp. Mục tiêu mà câu lạc bộ đề ra là mỗi tháng sẽ dành ra 2 ngày Chủ nhật để thu gom rác, làm sạch môi trường ở khu vực công cộng. Ảnh: Thanh Phúc.
bna_ghép 5.jpg
Sau hơn nửa năm thành lập, nhóm đã tổ chức được 12 đợt thu gom rác thải, làm sạch được 10 điểm công cộng trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Phúc
bna_5.JPG
Với phương châm “cùng hành động, cùng lan toả”, việc làm của nhóm đã tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội và trên các diễn đàn tuổi trẻ ở Thanh Chương. Do đó, đến nay, nhóm đã có khoảng 50 thành viên đủ các lứa tuổi, đủ các ngành nghề tham gia; đặc biệt, là nhận được sự ghi nhận của người dân. Ảnh: Thanh Phúc
bna_ghép 1.jpg
Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè, khi việc học không quá áp lực, đều đặn Chủ nhật hàng tuần, nhóm lại tổ chức hoạt động thu gom rác, làm sạch môi trường. Để tránh nắng nóng, bắt đầu từ 4h sáng, nhóm đã tập trung, ăn tạm bánh mỳ và bắt tay vào công việc. Ảnh: Thanh Phúc
bna_6.JPG
Có nhiều điểm, lượng rác khổng lồ, lưu cữu lâu năm, bốc mùi nồng nặc nên việc thu gom hết sức vất vả. Ảnh: Thanh Phúc
bna_rác nheieuf.jpg
Trên nắng nóng, dưới cát bỏng nhưng với sức trẻ, với tâm huyết, với tinh thần xung kích, hàng tấn rác thải bên bờ sông Lam đoạn qua xóm Xuân Lộc (xã Đồng Văn) đã được thu gom sạch sẽ, vận
chuyển đến nơi tập kết. Ảnh: Thanh Phúc
bna_đẫm mồ hôi.jpg
Những giọt mồ hôi làm cay khoé mắt, những lưng áo ướt sũng, những đôi tay đỏ ửng, những đôi chân bỏng rộp… nhưng ánh mắt, khuôn mặt các thành viên lại rạng rỡ niềm vui khi đã làm được việc thiết thực. Ảnh: Thanh Phúc
bna_tập kết.jpg
Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Ban đầu, khi chưa hiểu được những hoạt động của chúng em nên nhiều người cho rằng, chúng em chỉ “làm màu” chứ toàn “cậu ấm cô chiêu” chỉ biết học thì làm sao chịu được “nhiệt”, được vất vả để dọn rác. Và chúng em đáp lại những lời nói đó bằng hành động, bằng việc làm thiết thực. Đến nay, chúng em rất vui là được những người xung quanh ủng hộ, ghi nhận”. Ảnh: Thanh Phúc
bna_tập kết 2.JPG
Dù nhiều người cho rằng hoạt động của câu lạc bộ như là “đem muối bỏ bể” vì gom dọn xong qua một vài hôm rác lại xuất hiện. Nhưng điều đó không làm nản lòng những trái tim thiện nguyện, bởi các bạn trẻ vẫn tin rằng từ những hành động nhỏ bé sẽ giúp thay đổi dần nhận thức và hành vi của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới