Niềm vui mở đường ở một xóm giáo toàn tòng

(Baonghean) - Là xóm giáo toàn tòng với 185 hộ dân, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, giáo dân xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) đã đồng sức, đồng lòng tình nguyện hiến đất, góp công góp của để mở đường.

Đang là thời điểm sản xuất vụ mùa nhưng khi có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, bà con giáo dân xóm Tân Lập đều tham gia tích cực, mỗi gia đình tham gia lao động ít nhất 1 người, có gia đình 2 đến 3 người tham gia, người già không còn sức lao động cũng ra động viên con cháu, trẻ con chưa đến tuổi lao động cũng nấu nước chè, luộc khoai lang phục vụ bà con.

Đến xóm Tân Lập vào thời điểm nắng hè gay gắt, chúng tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần lao động hăng say của bà con giáo dân ở đây. Cây cối chặt ngổn ngang, tiếng ô tô chở đất, tiếng máy ủi, tiếng búa đập bờ rào, xen lẫn tiếng cười nói của bà con… không khí giống như một công trường.

Con đường cũ của xóm Tân Lập rộng 5m, trước đây khi đời sống còn khó khăn, suy nghĩ của bà con là đường như thế cũng đủ cho xe máy, xe đạp đi, đủ cho 2 xe bò tránh nhau là được. Nhưng con đường gồ ghề khi mùa mưa đến, nhà nào có nhiều khoai, sắn, ô tô muốn vào mua cũng khó khăn. Mùa nắng thì một chiếc xe máy đi trước, tất cả người đi đường đều phải hứng bụi.

Khi xã Nghĩa Lộc có chủ trương làm đường giao thông nông thôn ở 27 xóm, người dân Tân Lập rất phấn khởi chờ đợi con đường mới sẽ sạch đẹp hơn đường cũ. Nhưng có một số gia đình không đồng tình vì mất đất, mất cây cối, mất cả bờ rào đã xây kiên cố mà người dân phải tích cóp chắt chiu mới có được.

Ông Nguyễn Quang Quế, Xóm trưởng xóm Tân Lập cho biết: “Xóm đã thành lập Ban vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa của việc mở đường, ban đầu có vài hộ không đồng tình nhưng đến nay 100% hộ đều tự nguyện chặt cây cối, dỡ bỏ bờ rào, ngoài ra mỗi hộ tình nguyện đóng góp 150 nghìn đồng để thuê máy về san ủi”.

Gia đình anh Hoàng Văn Thân là 1 trong 12 hộ dân của xóm đã tiên phong dỡ bỏ bờ rào để mở đường. Năm 2012, hai vợ chồng anh tích cóp mới có tiền xây bờ rào và làm cổng, nhưng khi mở đường rộng 12m, trong đó lấn vào phía vườn nhà anh 3m, anh đã bàn bạc với vợ hiến đất, dỡ bỏ hơn 30m bờ rào cho xóm làm đường. Không chỉ gia đình anh Hoàng Văn Thân mà tất cả các hộ có đường đi qua đều tự nguyện hiến đất.

Ông Trần Sỹ Mỹ cũng là gia đình tiêu biểu đi đầu hiến đất, dỡ bỏ bờ rào. Ông Mỹ chia sẻ: “ Làm đường là để cho người dân đi, mở đường rộng người dân dẫu tốn kém nhưng suy cho cùng giao thông khó khăn thì không phát triển kinh tế được. Gia đình tôi hiến 30m bờ rào, 10 cây xà cừ, tôi động viên con cháu góp công góp sức để giải phóng nhanh con đường”.  Ông Hoàng Văn Ngự năm nay gần 80 tuổi, dù đang ốm nhưng vẫn ra đường động viên con cháu. Ông cho biết, trước đây ông từng tham gia công tác Giáo họ nhiều năm, rồi làm Xóm trưởng xóm Tân Lập, dù tuổi cao không lao động được nữa nhưng ông động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Làm đường giao thông ở xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn)

Chỉ trong thời gian ngắn, người dân xóm Tân Lập đã hiến 6.000m2 đất, chặt nhiều cây cối, 12/12 gia đình có bờ rào kiên cố đã tình nguyện dỡ bỏ với gần 400m. Con đường mới mở của xóm Tân Lập dài 1km, rộng 12m. Ông Lê Văn Thành, Trưởng khối dân vận xã Nghĩa Lộc cho biết: “Với đặc thù là xóm giáo toàn tòng, Đảng ủy, UBND và khối dân vận của xã Nghĩa Lộc đã phối hợp với Quản xứ để làm công tác tuyên truyền, vận động. Chỉ trong thời gian ngắn, bà con giáo dân ở đây đã tình nguyện hiến đất, góp công, góp của để hoàn thành con đường. Đây là sự nỗ lực của đảng ủy, chính quyền địa phương, sự đồng sức, đồng lòng của”.

Sau khi mở đường, đồng bào công giáo xóm Tân Lập tiếp tục góp công, góp sức xây dựng các công trình để đạt các tiêu chí nông thôn mới. Từ phong trào làm đường giao thông nông thôn của xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc tiếp tục phát huy tinh thần của bà con giáo dân để phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn trong toàn xã.

Đinh Thùy (Đài Nghĩa Đàn)

Tin mới