Nông dân xuống đồng ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Tranh thủ trời nắng ráo những ngày cận Tết, nông dân xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) xuống đồng làm đất, nhổ mạ, cấy lúa... với mong muốn một vụ sản xuất bội thu.

Mặc dù trời đã trưa, mưa phùn và gió rét, người dân xã Hưng Chính vẫn chưa rời thửa ruộng của mình.
Mặc dù trời trưa và gió rét, người dân xã Hưng Chính vẫn chưa rời thửa ruộng của mình.
Chị Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Thị Thao trưa nay  không về, sẽ ăn cơm  mang sẵn từ sáng để cấy cho xong 2 sào ruộng còn lại.
Chị Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Thị Thao trưa nay không về, sẽ ăn cơm mang sẵn từ sáng để cấy cho xong 2 sào ruộng còn lại.
Anh Trần Công gánh mạ giúp gia đình em trai của mình. Anh Công cho hay: Gia đình anh làm 6 sào ruộng, vừa cấy xong nên có thời gian giúp đỡ gia đình em trai mình.
Anh Trần Công gánh mạ giúp gia đình em trai. Anh Công cho hay: Gia đình anh làm 6 sào ruộng, vừa cấy xong nên có thời gian giúp đỡ gia đình em trai mình.
 Trước khi gieo cấy lúa, ngoài việc cày đất ( bây giờ chủ yếu cày bằng máy) sau đó người dân dùng bừa gỗ làm lại đất để nhặt sạch cỏ  sau đó mới mới phân ra ruộng.
Trước khi gieo cấy lúa, người dân cày đất (bây giờ chủ yếu cày bằng máy), dùng bừa gỗ làm lại đất để nhặt sạch cỏ.
Nông dân xuống đồng ngày cận Tết ảnh 5
Bón phân trước khi cấy lúa.
Vẫn cố gắng nán lại ruộng nhổ xong đám mạ để kịp cấy buổi chiều.
Vẫn cố gắng nán lại ruộng nhổ xong đám mạ để kịp cấy buổi chiều.
 Những đám mạ chưa cấy được người nông dân làm dàn, sau đó phủ li lông che chắn cận thận tránh gió, mưa.
Những đám mạ chưa cấy được người nông dân làm dàn, sau đó phủ li lông che chắn cận thận tránh gió, mưa, và lũ chuột.

                   Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới