Ông Obama cảm thấy nhớ công việc của một tổng thống

Barack Obama nói rằng sau khi rời khỏi chức tổng thống Mỹ, ông mừng vì có thể ngủ đủ giấc và kiểm soát được lịch trình hàng ngày của mình.

Ông Obama cảm thấy nhớ công việc của một Tổng thống.
Ông Obama cảm thấy nhớ công việc của một Tổng thống.

"Tôi thức dậy muộn hơn, và dĩ nhiên điều tuyệt vời là có thể kiểm soát lịch trình hàng ngày của tôi, điều mà tôi không có được khi làm Tổng thống. Khi đó tôi đã có một lịch làm việc dày đặc" - ông Obama nói trong cuộc nói chuyện với Hoàng tử Anh Harry được công bố vào ngày 27/12. 

"Bây giờ tôi thức dậy, quyết định sử dụng thời gian như thế nào và cần phải làm những gì, tôi cảm thấy tự do và có cơ hội đi sâu hơn vào một số vấn đề".

"Bây giờ tôi có thể thức dậy và nói chuyện với vợ trong 45 phút, tự cho phép mình một bữa ăn sáng kéo dài và sau đó bắt đầu làm việc", - ông nói thêm.

Ông thừa nhận ông nhớ công việc và nhóm chuyên gia mà ông làm việc cùng trong Nhà Trắng trước đây.

"Trên tất cả, tôi nhớ đội của tôi, tôi thấy thiếu họ. Thiếu một công việc bận rộn, khi bạn biết rằng giải quyết các vấn đề mỗi ngày, bạn đã làm một cái gì đó cho mọi người, và, tất nhiên, tôi nhớ công việc đó", - ông Obama nói.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới