Sáng đạo nghĩa tri ân ở xã ven đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Những năm qua, Đảng bộ , chính quyền và nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa nhằm bù đắp những mất mát hy sinh cho các gia đình chính sách, đồng thời tri ân những thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong cuộc trường chinh kháng chiến của dân tộc, nhiều người con ưu tú của xã Nghi Ân đã nghe theo lời Đảng gọi, hăng hái lên đường nhập ngũ chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nghi Ân cũng là nơi chứng kiến cuộc chiến giữa không lực Hoa Kỳ với lực lượng pháo binh và dân quân tự vệ bảo vệ sân bay Vinh đầy máu lửa trong cuộc chiến tranh phá hoại.

Nghi An 4.jpg
Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ ở xã Nghi Ân.

Máu của lực lượng dân quân tự vệ xã Nghi Ân đổ trên trận địa pháo phòng không bảo vệ sân bay Vinh. Nhiều người còn nhớ hình ảnh bác Nguyễn Văn Song, người con của làng Kim Mỹ khi hy sinh trên lưng còn cõng một thùng đạn pháo tiếp ứng cho trận địa pháo hay nhiều thanh niên khác của quê nghèo Nghi Ân hy sinh, bị thương khi ở tuổi đôi mươi... Theo thống kê, xã Nghi Ân có 121 liệt sĩ, 112 thương bệnh binh, 410 người có công với cách mạng và 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Chu Văn Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết: Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cũng như người dân Nghi Ân luôn ý thức rằng: Có được cuộc sống ấm no hạnh phúc hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Chính vì lẽ đó mà xã Nghi Ân luôn chú trọng đến công tác đền ơn, đáp nghĩa và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được làm thường xuyên, liên tục mọi lúc mọi nơi.

Nghi An3.jpg
Lãnh đạo xã Nghi Ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Ở Nghi Ân những chính sách đối với người có công với cách mạng đã được thực hiện một cách đầy đủ , kịp thời, không để xảy ra sai sót, tồn đọng. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm, xã đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiều hoạt động hướng về lễ kỷ niệm như mít tinh, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; Tổ chức các đoàn thể vận động các đơn vị, doanh nghiệp đi thăm hỏi, tặng quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng với nghĩa tình trọn vẹn. Đặc biệt chỉ trong một thời gian ngắn trung tuần tháng 7 vừa qua những tấm lòng thơm thảo trên địa bàn xã và những người con xa quê đã gửi về Ủy ban MTTQ xã với số tiền gần 80 triệu đồng để tu sửa lại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã.

Đêm 22/7, xã Nghi Ân tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Gặp chúng tôi trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Đoàn xã Nghi Ân Nguyễn Văn Vương xúc động cho biết: Thế hệ trẻ hôm nay tin rằng, máu của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm màu cờ đỏ vinh quang của Tổ quốc. Bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tuổi trẻ xã Nghi Ân nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, sống có lý tưởng, sống có văn hóa, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cau sieu Nghi An.jpg
Người dân thắp nến, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại úy Nguyễn Sĩ Tuân công tác tại Tiểu đoàn 97 Quân khu 4, người gắn bó với chính quyền và nhân dân xã Nghi Ân qua các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng cho biết, đơn vị của anh may mắn được đóng chân trên địa bàn xã Nghi Ân - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những ngày tháng 7 lịch sử này, như nhiều đồng đội khác, anh cùng hòa mình vào các hoạt động tri ân của xóm, của xã, hướng đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công...

Trong khi đó, cụ bà Nguyễn Thị Lan - Hội viên người cao tuổi xóm Kim Khánh xúc động cho biết, bản thân cụ và người dân xã Nghi Ân đều rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân đối với các gia đình chính sách trong dịp tri ân này. “Lâu lắm rồi, quê nghèo Nghi Ân mới có những hoạt động tri ân ý nghĩa như vậy”, cụ Lan tâm sự.

Chia tay chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân Chu Văn Mai tâm sự, Nghi Ân còn nghèo so với nhiều xã phường khác của thành phố Vinh nhưng tinh thần đoàn kết, keo sơn, nghĩa tình thì người dân Nghi Ân luôn đi đầu. Tháng 7 không chỉ là tháng tri ân mà với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, các hoạt động hướng về người có công với nước ở xã Nghi Ân còn mang một ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, là nghĩa cử cao đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên một nét đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn và vùng phụ cận.

Tin mới