Tấm lòng thiện nguyện của một runner khuyết tật ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Sống một cuộc đời không sợ hãi khó khăn” là châm ngôn đã giúp cho chàng trai khuyết tật Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1985) vượt qua nghịch cảnh để viết nên hành trình hơn 2.000km đường chạy gây quỹ từ thiện và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trên mảnh đất miền núi Tương Dương.

Yêu hơn cuộc sống qua mỗi đường chạy

“Hoàn thành 434km đường chạy trong 20 ngày, bình quân mỗi ngày chạy hơn 20km thực sự là một con số ấn tượng đối với người khỏe mạnh. Vậy nhưng, thành tích ấy lại được thực hiện bởi một chàng trai khuyết tật. Người đó chính là Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1985) tại mảnh đất Thạch Giám.

Hơn 400km đường chạy này được Hoàn thực hiện trong giải chạy gây quỹ từ thiện “UpRace 2023” nhằm hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, xã hội”, ông Hồ Viết Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Giám xúc động nói khi chỉ vào giấy chứng nhận thành tích của Hoàn.

Có thể nói, tại mảnh đất Tương Dương, Hoàn là một thanh niên đặc biệt trong mắt mọi người bởi hành trình chiến đấu với bệnh tật đầy nghị lực và tinh thần sống lạc quan mà anh mang lại.

anh-5-nguyen-quoc-hoan-6398.jpg
Anh Nguyễn Quốc Hoàn (bìa trái) đã chạy được 434km tại giải chạy gây quỹ từ thiện “UpRace 2023”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quay ngược thời gian về năm 1985, cậu bé Hoàn bị sinh non khi mới 7 tháng nên thể trạng yếu ớt. Lớn lên, những khiếm khuyết của cơ thể bắt đầu lộ rõ. Hoàn gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, điều khiển phản xạ của nửa người phía trên và rất khó khăn để trò chuyện, giao tiếp với mọi người, do đó, buộc phải đi học chậm 2 năm so với bạn cùng lứa.

Vậy nhưng, điều khiến cho nhiều thầy cô, bạn bè ngạc nhiên về Hoàn đó chính là tinh thần ham học. Nếu như ông trời lấy đi của Hoàn khả năng giao tiếp thì bù lại một tư duy nhạy cảm và khả năng viết sâu sắc. Nhờ thế, anh không chỉ hoàn thành tốt 3 cấp học mà còn trở thành sinh viên Khoa Địa chính của Trường Cao đẳng Kinh tế Nghệ An với thành tích khá tốt.

anh-2-nguyen-quoc-hoan-5444.jpg
Chứng nhận thành tích của anh Nguyễn Quốc Hoàn tại giải chạy gây quỹ từ thiện “UpRace 2023”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Biết mình không được như người bình thường nên anh thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Ban đầu, anh tập chơi các môn thể thao như đá bóng, cầu lông… Vậy nhưng, những bộ môn này đòi hỏi quá nhiều kỹ năng khiến anh khó theo kịp các bạn trong đội chơi. Cuối cùng, anh gắn bó với môn chạy bộ. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cố gắng duy trì đường chạy mà mình đã đặt ra với quyết tâm lớn.

Sau này, khi thấy địa phương phát động các giải chạy vì hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Quốc Hoàn càng quyết tâm tham gia. Trong đó, nổi bật có các giải chạy lớn của tỉnh như giải Marathon “Về miền ví, giặm” năm 2023, giải chạy gây quỹ từ thiện “UpRace 2023”, giải “King of Speed open” của Câu lạc bộ Nghệ An runners…

Đến nay, tổng số km mà anh Nguyễn Quốc Hoàn tham gia các giải chạy và chạy hưởng ứng các phong trào của địa phương đạt hơn 2.000km.

chuyen-quanh-ta-nguyen-quoc-hoan2-490.jpg
Nguyễn Quốc Hoàn (đầu tiên) cùng các thành viên Câu lạc bộ Tương Dương runners là những nhân tố tích cực tham gia các giải chạy gây quỹ vì cộng đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình đã qua, anh Hoàn tâm sự: “Lần đầu nhìn thấy tôi tham gia các giải chạy, mẹ và vợ tôi đã hết sức lo lắng. Những nỗi sợ về việc tôi có thể bị kiệt sức trên đường chạy hoặc những chuyến đi xa nhà để tham gia các giải chạy của tỉnh khiến cho họ vô cùng bất an. Chính sự lo lắng của người thân càng thúc giục tôi phải làm sao để rèn luyện mình vượt qua giới hạn bản thân, hoàn thành các đường chạy một cách an toàn, mạnh khỏe. Và rồi, khi đã làm được điều đó, tôi mới dám ngẩng đầu tâm sự với mẹ rằng: "Mong mẹ đừng xem con là người khuyết tật, bởi đôi khi nỗi sợ hãi có thể khiến con và mẹ quên đi sức mạnh của bản thân. Bị khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng con muốn sống một cuộc đời lạc quan và trọn vẹn trong từng ngày được sống!”.

chuyen-quanh-ta-nguyen-quoc-hoan-3-7761.jpg
Nguyễn Quốc Hoàn có mặt tại thành phố Vinh để tham gia Giải Marathon “Về miền ví giặm” năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tinh thần ấy đã giúp cho Nguyễn Quốc Hoàn trở thành một chàng trai “không còn khuyết” trong mắt mọi người. Vì thế, khi anh cùng với một người bạn của mình lên ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Tương Dương runners, rất nhiều người đã ủng hộ. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 8 thành viên nhưng tới nay - chỉ chưa đầy một năm sau khi thành lập, câu lạc bộ có gần 30 thành viên. Qua mỗi đường chạy, họ lại càng thêm gắn kết và nâng cao quyết tâm rèn luyện thể lực để đạt được thành tích cao trong các giải chạy gây quỹ thiện nguyện vì cộng đồng.

Điểm tựa “khuyết” nhưng vững vàng

Nhìn cửa hàng kinh doanh khang trang, tấp nập khách hàng và tạo việc làm cho 5 lao động địa phương, ít ai nghĩ rằng, chủ nhân của nó là một chàng trai khuyết tật. Cơ ngơi ấy là mồ hôi, nước mắt trong nhiều năm vượt khó vươn lên của anh.

Năm 2008, khi Nguyễn Quốc Hoàn vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế Nghệ An được 4 tháng thì biến cố lớn ập đến. Bố anh bị tai nạn và qua đời. Lúc này, gánh nặng nuôi hai em gái ăn học dồn hết lên vai mẹ. Với đồng lương ít ỏi của giáo viên, cuộc sống của cả gia đình thực sự thiếu thốn và chật vật.

anh-4nguyen-quoc-hoan-6013.jpg
Anh Nguyễn Quốc Hoàn cùng với những nhân viên đã gắn bó hơn 10 năm tại cửa hàng của anh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để giúp mẹ đỡ đần cho 2 em gái học đại học, anh quyết định khởi nghiệp bằng cách mở một cửa hàng nhỏ sửa chữa điện thoại, bán sim thẻ. Thời gian đầu lượng khách chưa nhiều, số tiền anh kiếm được chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu căn bản của cuộc sống.

Nhưng rồi, nhờ sự tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo trong công việc, anh dần có được sự tin tưởng từ khách hàng. Cứ thế, người dân trên địa bàn huyện bắt đầu đến mua sắm, sửa chữa tại cửa hàng anh ngày một đông hơn. Đến năm 2011, sau 4 năm gắn bó với nghề, anh đã mở rộng quy mô cửa hàng và tạo việc làm cho 5 lao động địa phương.

anh-3-nguyen-quoc-hoan-8351.jpg
Anh Nguyễn Quốc Hoàn (giữa ảnh) tham gia chương trình “Bát cháo tình thương” để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những nhân viên tại cửa hàng của anh đa phần đều xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn. Với họ, có được mức thu nhập ổn định từ công việc mình đang làm là chỗ dựa vững chắc để ổn định cuộc sống. Thế nên, có những người đã gắn bó với cửa hàng trên 10 năm như anh Hồ Duy Hiền (SN 1989), chị Vi Quỳnh Tam (SN 1991). Họ xem anh Hoàn như người bạn, người anh đã đồng hành vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Nguyễn Quốc Hoàn cũng đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động thiện nguyện. Anh cùng những người bạn đứng ra vận động các chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện tử điện lạnh trên địa bàn huyện Tương Dương và các địa phương của tỉnh ủng hộ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo.

bna-nguyen-quoc-hoan-315.jpg
Nguyễn Quốc Hoàn cùng các chủ cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện tử điện lạnh tại Nghệ An vận động ủng hộ 150 triệu đồng cho người dân bị lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn vào năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đặc biệt, đợt lũ quét diễn ra vào tháng 10/2022 gây thiệt hại lớn cho nhiều huyện miền núi, trong đó có huyện Kỳ Sơn, anh Hoàn cùng với nhóm thiện nguyện của địa phương đã quyên góp được 150 triệu đồng để ủng hộ bà con tại các xã bị thiệt hại.

Trong thời điểm dịch Covid-19, anh cũng đã liên hệ với tổ chức Đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ hàng chục thùng khẩu trang, nước sát khuẩn trị giá hàng chục triệu đồng.

“Bản thân rơi vào hoàn cảnh khuyết tật là lý do lớn nhất thôi thúc tôi làm thiện nguyện. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi đau của những mảnh đời khuyết thiếu.

Hành trình làm thiện nguyện không chỉ có nỗi đau, mà ở đó còn có nụ cười, có khát vọng và nghị lực phi thường của những mảnh đời tôi đã gặp. Chính họ, là nguồn động viên lớn để tôi sống tốt hơn mỗi ngày…”.

Anh Nguyễn Quốc hoàn

Tin mới