AYA Bank Cup 2016: Việt Nam vô địch xứng đáng!

(Baonghean.vn) - Điều khá tương đồng là cả đội tuyển Việt Nam và Singapore đều lấy AYA Bank Cup 2016 làm nơi rèn quân chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 và trận chung kết trên đất Myanmar vì thế đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều.  

Cố nhân gặp lại nhau


Khá ngạc nhiên là hơn 1 thập kỷ qua, LĐBĐ Singapore ngả theo khuynh hướng “nhập ngoại” cả cầu thủ lẫn HLV trưởng thì giờ đây ngồi trên băng ghế huấn luyện lại là một người bản xứ đã thành danh. Chính xác hơn, sau 16 năm LĐBĐ Singapore mới bổ nhiệm Sundramoorthy là người Singapore ngồi ghế HLV trưởng đội bóng đến từ quốc đảo Sư tử. Sundramoorthy vốn là tiền vệ đội tuyển Singapore, người ưa thích lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ, giữ vững cự ly giữa các tuyến và phản công nhanh nhờ sự cơ động của đôi cánh Faris và Narazi. Cho nên, mới cầm quân được 7 ngày, chưa thuộc hết tên cầu thủ nhưng ông vẫn chỉ đạo Singapore đã thắng đối thủ mạnh là chủ nhà Myanmar. Với 3 tiền vệ có thể lực và kỹ thuật khá tốt là Harrun, Azhar, Gabriel án ngữ khu vực giữa sân, đội tuyển Singapore dưới thời Sundramoorthy thường đá với sơ đồ 4-3-2-1. Tuyến tiền vệ của Singapore rất mạnh mẽ, chơi rát cực trong các pha tranh chấp tay đôi hòng làm chùn chân bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh.

Văn Quyết chơi
Văn Quyết cùng với Công Vinh- Thành Lương tạo thành tam giác di động rất nguy hiểm


Cả Hữu Thắng và Sundramoorthy đều là “sản phẩm” của việc đổi mới tư duy làm bóng đá của Liên đoàn bóng đá 2 nước và đều là lần đầu tiên họ dẫn quân ra trình làng khu vực Đông Nam Á “vùng trũng bóng đá thế giới”. Chính vì thế, dù thắng hay thu trận chung kết giải đấu giao hữu không quá quan trọng nhưng không ai muốn thua. Nếu như hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao thì trên tờ The Newspaper, HLV Sundramoorthy lại tỏ ra quan ngại tam giác di động Công Vinh- Thành Lương và Văn Quyết. Trước trận đấu, Hữu Thắng còn phải đau đầu khi “cân não” có nên đưa Huy Hùng vào gia cố thêm chất thép hàng tiền vệ thì HLV Sundramoorthy cũng cân nhắc việc đẩy do có sự trở lại của trung vệ Madhu Mohana nên đẩy Hariss Harun lên khu vực giữa sân phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Không khoan nhượng

Phải nói là do quá hiểu nhau, nên 90 phút thi đấu cả hai đội chỉ dừng lại ở phần cơ hội ghi bàn. Nhập cuộc thì HLV Sundramoorthy chỉ đạo các cầu thủ lùi về phần sân nhà, nhường cho đội tuyển áo trắng mặc sức ban chuyền ở khu vực giữa sân. Hết Haris Harun rồi đến Nazari được lệnh đá rát kiểu dằn mặt Tuấn Anh, Thành Lương nhằm phá lối chơi của đối phương. Thực tế, các chân sút Việt Nam như Công Vinh, Văn Quyết và Thành Lương không ít lần xâm nhập vòng 16,5 m nhưng trong tư thế vội vàng nên bóng hết trúng khung gỗ lại trúng cầu thủ đối phương. Trong khi đó, tuy tấn công không nhiều nhưng lưới của khung thành do Nguyên Mạnh bảo vệ đã rung lên nếu như Ngọc Hải không lót kịp thời.

Công Vinh tiếp tục chơi rất ấn tượng
Công Vinh tiếp tục chơi rất ấn tượng

Hai đội giằng co trong thế trận đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng không tài nào vượt qua kiểu phòng ngự số đông của đội tuyển Singapore. Tưởng như kéo dài trận đấu sang hiệp phụ là cái bẫy mà HLV Sundramoorthy muốn đội tuyển Việt Nam giương lên, bởi thể lực vốn là thế mạnh của đội tuyển quốc đảo Sư tử. Nào ngờ, với sự bổ sung Huy Hùng thay cho Xuân Trường và chất quái của bộ đôi Văn Quyết, Công Vinh phát huy đúng lúc, lần này miếng đánh trung lộ với cú chuyền “Made in HN.T&T” đã giúp Công Vinh có bàn thắng 1-0 cho đội tuyển.

Phút 99, lại bộ đôi tiền đạo này của tuyển Việt Nam nhưng lại có sự hoán đổi vị trí, người ghi bàn là Văn Quyết sau tình huống Công vinh sút bóng đập chân hậu vệ Singapore đến chân tiền đạo nhỏ con này. Thua 2-0, một cách chóng vánh nên các cầu thủ đội tuyển Singapore bị mất tinh thần và thể lực bị tụt giảm đáng kể nên những phút cuối của trận đấu đã không còn giữ bình tĩnh.

Bàn thắng thứ 3 của Thành Trung, sau khi vào thay Thành Lương (từ phút 94) được ghi ở phút thứ 114 chỉ có tác dụng tô vẽ một chiến thắng đậm đà của đoàn quân của thầy trò Hữu Thắng.

Tuyệt vời, chỉ còn dành 2 chữ tuyệt vời để nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu nghẹt thở, chiến thắng đã đến với những người đàn ông chiến đấu quả cảm. Xin chúc mừng các chàng trai đội tuyển Việt Nam.


Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Ngọc Thịnh, Xuân Trường, Tuấn Anh Văn Quyết, Thành Lương, Văn Toàn, , Công Vinh (Đội trưởng)
Singapore: Sunny, Bin Khaizan, Mohana, Gabriel, Sujad, Bin Ramli, Nazari, Harun (đội trưởng), Bin Yacos, Baharudin, Bin Sairudin.
Tỷ số: 3-0 (ghi bàn Công Vinh, Văn Quyết, Thành Trung).


A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới